Bóng dáng của thành phố Thượng Hải 'không bao giờ ngủ'

Nhiếp ảnh gia người Đức, đồng thời là giám đốc thiết kế và nhà thám hiểm Mark Siegemund đã chụp được cảnh quan thành phố Thượng Hải đẹp ngoạn mục. Bộ sưu tập ảnh của anh đã vẽ ra cảnh quan đô thị năng động của Thượng Hải từ những góc chụp khó tiếp cận như ở trên các ngả đường quanh co hay giữa những tòa nhà chọc trời.

Sông Hoàng Phố đã chia thành phố thành hai vùng. Một bên là khu tài chính, còn được gọi là Pudong, và một bên là khu vực cũ, được gọi là Puxi. Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Siegemund cho thấy sự tương phản giữa truyền thống và hiện đại giữa hai khu vực. Khu tài chính trải dài với quy mô rộng lớn, lấp lánh ánh đèn neon và những tòa nhà chọc trời chìm trong ánh sáng ban mai. Vốn là giám đốc thiết kế cho một công ty kiến trúc, Siegemund bị thu hút bởi các công trình kiến trúc hùng vĩ nhất Thượng Hải như tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông – công trình cao thứ hai ở Trung Quốc (cao nhất là Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải ).

Bên cạnh đó là khung cảnh phố cổ vẫn còn những ngôi làng cổ, không khí lễ hội vui nhộn. Tuy nhiên, năm trước, chính quyền đã đưa ra dự án quy hoạch các khu dân cư cũ này thành khu nhà tầng thấp, vì vậy rất có thể một số khu phố cổ sẽ biến mất. Người dân địa phương đón tiếp khách du lịch nhưng luôn kèm theo một câu: “ Ngắm đi không thì không còn cơ hội nữa đâu.” Nhiếp ảnh gia cho biết: “ Sống ở thành phố lớn như Thượng Hải, không dễ để tìm được một nơi yên bình trừ khi bạn phải đến những nơi xa hơn với nhịp sống chậm rãi.”

https://dulich.petrotimes.vn/

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/bong-dang-cua-thanh-pho-thuong-hai-khong-bao-gio-ngu-549895.html