Bóng đá Việt: Người làm, kẻ phá

V-League 2018 tưởng chừng sẽ chẳng còn gì hấp dẫn ngoài cuộc đua trụ hạng, sau khi Hà Nội FC lên ngôi vô địch trước 5 vòng đấu bỗng dưng lại nổi sóng.

Trọng tài Trần Văn Lập là nhân vật gây sóng gió bóng đá Việt vài ngày qua

Nhân vật chính tạo ra sóng gió là trọng tài Trần Văn Lập, trong trận đấu không nhiều ý nghĩa giữa B.Bình Dương và T.Quảng Ninh. Cụ thể, trọng tài Lập tưởng tượng ra một quả phạt đền dù Văn Khoa của T.Quảng Ninh dùng đầu cản phá bóng. Ông này còn “quên” rút thẻ đỏ với Tấn Tài (B.Bình Dương) khi hậu vệ người Quảng Trị nhận 2 thẻ vàng và cuối cùng là màn bẻ còi không công nhận bàn thắng của Tiến Linh vào lưới T.Quảng Ninh.

Trước làn sóng gay gắt từ dư luận, gần như ngay lập tức, Ban Trọng tài VFF đã treo còi vô thời hạn đối với trọng tài Lập. Nhưng xét cho cùng, sai lầm của trọng tài Lập không đơn thuần là lỗi cá nhân, đây là những sai lầm mang tính hệ thống của giới trọng tài Việt. Mỗi mùa, trọng tài đều trở thành nỗi ám ảnh trên các sân cỏ V-League với đủ loại “thảm họa”. Ngay ông Lập mùa trước cũng đã “bẻ còi” từ chối bàn thắng cho Long An trong trận gặp FLC Thanh Hóa.

Đặt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang có những tín hiệu lạc quan từ thành công của U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam, những sai lầm như của trọng tài Lập rõ ràng như một kiểu sâu bệnh, đục khoét trên thân lá cây. Thày trò HLV Park Hang-seo đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí bật cả máu để đem về niềm tin nơi người hâm mộ. Còn trọng tài Lập lại dùng tiếng còi vô trách nhiệm chà đạp lên tình yêu bóng đá của công chúng. Ở đây, phải nhấn mạnh tới cụm từ vô trách nhiệm, bởi việc quên rút thẻ không thể chấp nhận với một trọng tài nhiều năm cầm còi.

Trọng tài cũng là một nghề và giới cầm còi tại V-League có vẻ như chưa bao giờ ý thức được trách nhiệm của mình. Khoan kết luận tồn tại những tiếng còi méo mó. Khi không tôn trọng cái nghiệp của mình, trọng tài đừng trách nó bạc bẽo. Cả một nền bóng đá đang hô hào tiến lên chuyên nghiệp nhưng trọng tài lại kém chuyên nghiệp. Vấn đề này ai cũng nhìn thấy, VFF đương nhiên thấy. Vậy tại sao không có cú “đấm” nào được tung ra để chấn chỉnh trọng tài?

Hồi đầu mùa giải, VPF từng đề xuất việc thành lập Tiểu Ban trọng tài trực thuộc Ban Điều hành V-League nhưng những lấn cấn về điều lệ, quy định khiến ý tưởng này chưa thể thực hiện. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi mùa giải sắp khép lại, việc giám sát công tác trọng tài đang cần thiết hơn bao giờ hết. Bằng không, mùa giải tới sẽ tái diễn cảnh người xây, kẻ phá.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bong-da-viet-nguoi-lam-ke-pha-d272288.html