Bóng đá và câu chuyện 'không gì là không thể'

Bóng đá được gọi là môn thể thao vua không chỉ bởi số lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới mà hấp lực của nó còn đến từ những bất ngờ luôn ẩn chứa trong mỗi vòng lăn của trái bóng tròn. Với bóng đá - Không gì là không thể!

Hãy bắt đầu với câu chuyện nằm ngoài bóng đá. Gần đây, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chính thức thành lập Bộ Không gì là không thể. Đây là cơ quan chính phủ cấp bộ nhưng không cần bộ trưởng và cơ cấu đến tối giản nhằm khắc phục triệt để những gì "không thể" trong quản lý nhà nước.

Hoạt động và hiệu quả của cái bộ còn khá lạ lẫm này chắc chắn sẽ là tâm điểm của các nhà quản lý trên khắp thế giới và dĩ nhiên, cũng rất đáng để Việt Nam- một quốc gia đang phát triển học tập. Nhưng đó là câu chuyện quản lý hành chính nhà nước, nó khác xa với bóng đá - Lĩnh vực dù đã trở thành chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy hấp dẫn bởi những gì "không thể" vẫn cứ luôn xảy ra.

Đó là trận cầu tâm điểm tại lượt về vòng bán kết UEFA Champions League giữa Liverpool và Barcelona vừa khép lại đã khiến cả thế giới túc cầu phải... ngã ngửa vì bất ngờ.

Barcelona, đại diện hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha, sở hữu trong đội hình ngôi sao đắt giá nhất hành tinh Lionel Messi tưởng như đã cầm trong tay chiếc vé vào chơi trận chung kết Champions Leagua mùa này khi đã có chiến thắng áp đảo 3-0 trước Liverpool ở lượt đi trên sân nhà Camp Nou.

Và dù lượt về được dự báo là rất khó khăn cho Messi và đồng đội khi phải thi đấu trên sân của đội bóng Anh, nhưng không chỉ giới chuyên môn mà ngay cả những fan cuồng nhất của Liverpool cũng chỉ dám mơ về một trận thắng, chứ không phải là cuộc lội ngược dòng.

Vậy mà điều không thể ấy đã thành có thể. Sân vận động Anfield đêm 7/5/2019 đã xô đổ mọi kỷ lục để làm nên cuộc ngược dòng không tưởng vào loại hàng đầu thế giới. Liverpool chơi thứ bóng đá rực lửa, thiêu cháy mọi tham vọng của Barcelona, của ngôi sao hàng đầu thế giới Messi bằng chiến thắng 4-0 để giành tấm vé vào chung kết.

Rồi 24 tiếng sau, vẫn là người Anh và vẫn tại trận lượt về bán kết Champions League lại có 1 cuộc ngược dòng còn ngoạn mục hơn. Tottenham thua Ajax 0-1 trên sân nhà ở trận lượt đi, rồi bị dẫn trước 0-2 tại Hà Lan trong trận lượt về. Nhưng rồi, CLB thành London đã thắng ngược 3-2 để lách qua khe cửa tưởng như không thể để biến trận chung kết Cúp C1 mùa này là chuyện nội bộ của người Anh.

2. Cải cách công tác quản lý hành chính luôn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu và lâu dài ở trong nước, nhưng với bóng đá Việt Nam những điều tưởng như không thể, hoàn toàn có thể đến sớm.

Trở lại với cách đây 2 năm, làng cầu nội chìm trong cuộc khủng hoảng thực sự. Các đội tuyển quốc gia thua liên tiếp trên trên đấu trường quốc tế, từ AFF Cup đến SEA Games. Giải bóng đá vô địch quốc gia chuyên nghiệp dù đã gần 20 năm vẫn chưa thể tròn được chữ chuyên. Cả một nền bóng đá cứ loay hoay trong "vùng trũng" còn chưa xong, mơ gì đến chuyện vươn tầm...

Nhưng rồi tất cả thay đổi đến chóng mặt. HLV Park Hang Seo tới và giống như vị vua Midas xưa, ông thầy người Hàn Quốc động vào đâu là đó hóa vàng, dù trên sân vẫn là những gương mặt tưởng chừng đã "quen" với thất bại.

Mở hàng bằng ngôi á quân U23 châu Á, tiếp đến là suất chơi bán kết ASIAD đầu tiên trong lịch sử, rồi khép lại năm 2019 bằng chức vô địch AFF Cup đầy ấn tượng. Chuỗi kỳ tích của bóng đá Việt vẫn chưa khép lại ở đó, khi vào đầu năm 2019 này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park có mặt trong tốp 8 đội hàng đầu châu lục tại ASIAN Cup.

Những kỳ tích khiến bóng đá Việt Nam dường như lột xác. Những Đông Nam Á, hay Thái Lan dường như lúc này không còn là đối trọng thực sự mà thay vào đó là giấc mơ vươn tầm châu lục, thậm chí là World Cup trong tương lai gần. Có gì là không thể?

Tất nhiên, trong bóng đá không gì là không thể, bởi bất ngờ chính là sức hấp dẫn nhất của môn thể thao Vua. Nhưng không có nghĩa là thành công cứ tự đến. Cuộc ngược dòng ngoạn mục của Liverpool dù kỳ vĩ đến đâu, thì cũng đầu từ một tập thể chất lượng và chơi thứ bóng đá đầy quyết tâm để vượt lên trên đối thủ. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, dù lứa cầu thủ tài năng lúc này cùng ông thầy ngoại giỏi đã làm nên nhiều kỳ tích, nhưng để biến những giấc mơ lớn hơn thành hiện thực vẫn cần sự đầu tư, phát triển hơn nữa.

Không gì là không thể! trước hết là sự quyết tâm, sau đó, quan trọng nhất là hành động!

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bong-da-va-cau-chuyen-khong-gi-la-khong-the-104547.html