Bóng đá Trung Quốc đau đớn khi 'trò đùa' thua Việt Nam trở thành sự thật

Sau thất bại 0-2 của đội nhà trước U.22 Việt Nam (VN) ngay trên sân nhà vào tối 8.9, mạng xã hội và nhiều kênh truyền thông của Trung Quốc tràn ngập về nỗi cay đắng khi nói về nhận xét tưởng như khó tin trong quá khứ của cựu tuyển thủ Fan Zhiyi (về việc Trung Quốc sẽ thua VN) đã trở thành sự thật. Các tuyển Trung Quốc đã bại trận 3 lần trước VN trong 329 ngày qua.

U.22 Trung Quốc (áo đỏ) một lần nữa hụt hơi trước VN (áo trắng)

U.22 Trung Quốc (áo đỏ) một lần nữa hụt hơi trước VN (áo trắng)

Trước tiên hãy trở lại quá khứ xem Fan Zhiyi nhận xét gì và bắt nguồn từ đâu. Cựu hậu vệ Fan Zhiyi vốn được xem là một biểu tượng của bóng đá Trung Quốc khi từng dự World Cup 2002 và thi đấu ở các giải hàng đầu của Anh và Scotland.

Không cần Quang Hải, Văn Hậu, U.22 Việt Nam vẫn thắng dễ U.22 Trung Quốc

Tháng 8.2011, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) bổ nhiệm HLV nổi tiếng Jose Antonio Camacho với bản hợp đồng 3 năm dẫn dắt tuyển quốc gia và phải trả một khoản chi phí không hề nhỏ. Chủ tịch CFA thời điểm đó là Wei Di tự hào giải thích rằng sự hiện diện của cựu HLV tuyển Tây Ban Nha và CLB Real Madrid nhằm giúp bóng đá Trung Quốc bắt kịp các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc để đoạt vé dự VCK World Cup 2014, đồng thời được “thọ giáo” kinh nghiệm đào tạo trẻ. Thậm chí, một quan chức CFA sau đó còn đầy tự tin cho rằng dưới sự dẫn dắt của Camacho, bóng đá Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tham vọng sánh ngang với Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức.

Fan Zhiyi từng bị chế giễu, chỉ trích vì nhận xét trong quá khứ về việc bóng đá Trung Quốc có ngày thua VN

Thế nhưng, mọi sự tự tin của CFA sau đó biến thành cơn ác mộng khi Trung Quốc không thể đến Brazil dự World Cup 2014. Vào ngày 15.6.2013, tuyển Trung Quốc nhận trận thua chấn động với tỷ số 1-5 trước Thái Lan. Sau trận thảm bại, Fan Zhiyi tức giận nói: “Đội Thái Lan thua Việt Nam và sau đó thua Myanmar. Đội Trung Quốc có thua Việt Nam không?”.

Lúc bấy giờ, không ai dám nghĩ đến một viễn cảnh như Fan Zhiyi nói đến dù Trung Quốc vừa trải qua một trận thua sốc. Hơn nữa, thời điểm đó, bóng đá VN cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á và có phong độ không ổn định. Bản thân Fan Zhiyi cũng thừa nhận rằng anh chỉ lấy tuyển VN (trong mắt CĐV Trung Quốc là một đội bóng yếu ở châu Á thời điểm đó) ra làm một phép ẩn dụ để chỉ trích bóng đá nước nhà. Thậm chí, cựu tuyển thủ từng hơn 100 lần khoác áo Trung Quốc (năm 1992 - 2002) còn bị dư luận chế giễu, chỉ trích vì đùa cợt để bêu xấu bóng đá nước nhà.

Một tuần sau trận thua Thái Lan, những lời “đường mật” của CFA trước đó dành cho Camacho được thay bằng quyết định sa thải ông này. Bẵng đi một thời gian, cái tên Fan Zhiyi bỗng nhiên được nhắc đến nhiều kể từ cuối năm ngoái và mới nhất là trận U.22 VN đánh bại chủ nhà Trung Quốc 2-0 vào tối 8.9.

Theo đó, vào ngày 14.10.2018, U.19 Trung Quốc chịu thất bại 0-1 trước VN ở trận giao hữu chuẩn bị cho VCK Giải U.19 châu Á. Nếu dư luận Trung Quốc lúc ấy tự cho rằng thất bại trên chỉ là “tai nạn”, thì trận đấu tại Giải U.19 quốc tế Báo Thanh Niên vào ngày 27.3.2019 giữa U.19 Trung Quốc và U.19 tuyển chọn VN đã khiến họ giật mình nhìn lại nhận xét của Fan Zhiyi ngày nào. Đó là trận đấu mà U.19 Trung Quốc lại thua 0-1 và gặp nhiều may mắn khi VN tung ra đến 20 cú dứt điểm.

HLV Hiddink dường như đang bất lực với tuyển U.22 Trung Quốc

Hai thất bại trên cách nhau 164 ngày. Điều thú vị là 165 ngày sau (tức tính đến hôm 8.9), một đội trẻ Trung Quốc (tuyển U.22) lại có dịp tái ngộ VN trên sân nhà ở Hồ Bắc. Lần này, U.22 Trung Quốc đang nuôi tham vọng đoạt vé dự Olympic 2020 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia danh tiếng Guus Hiddink. Dẫu vậy, “ngựa vẫn quen đường cũ” khi U.22 Trung Quốc thúc thủ 0-2 trước VN sau cú đúp của Tiến Linh.

Trận thua trước thầy trò HLV Park Hang-seo một lần nữa khiến CĐV Trung Quốc thực sự nổi giận, chỉ trích kịch liệt và đó là lý do vì sao cái tên Fan Zhiyi được nhắc đến tràn ngập trên các kênh truyền thông địa phương và mạng xã hội. Trong đó, hầu hết người hâm mộ đều nói về việc Fan Zhiyi đã đúng với nhận xét về viễn cảnh khó được chấp nhận vào năm 2013 khi nhìn thấy được sự quản lý yếu kém trong đào tạo trẻ của bóng đá nước nhà.

Tuyển U.22 VN đã có một trận đấu tốt ngay trên sân Trung Quốc

Không ít những ý kiến nhìn nhận thẳng vào thực tế về việc bóng đá Trung Quốc đang bị VN bỏ lại phía sau. Điển hình như một bài viết trên trang sports.sina.com.cn hôm 8.9, tác giả viết: “Trong 329 ngày, các tuyển trẻ Trung Quốc đã bị thua VN đến ba lần, ngay cả khi được dẫn dắt bởi Hiddink. Không dấu hiệu tích cực nào để có thể thấy rằng bóng đá Trung Quốc ít nhất cũng tốt như VN ở cấp độ U.23. Đội tuyển trẻ VN là đội bóng xuất sắc ở cả Giải U.23 châu Á và Asian Games 2018. Việc đào tạo trẻ một cách bài bản của VN đã mở ra một khoảng cách rõ ràng cao hơn đối với bóng đá Trung Quốc.

Nói chung, khi không có cách nào để đối mặt với bóng đá VN, khi chúng ta từng chế giễu những nhận xét của Fan Zhiyi, chúng ta chỉ có thể cảm thấy rằng bóng đá Trung Quốc muốn đạt được mục tiêu tham dự Olympic (2020) là rất khó. Có lẽ, tôi sẽ phải quan tâm mổ xẻ để học cách làm bóng đá của VN”.

Một bài viết khác nhận định về sự tiến bộ của tuyển VN: “Ban đầu, VN chỉ được xem là một phép ẩn dụ (ý nói đến nhận xét của Fan Zhiyi) để mô tả những đội bóng yếu của châu Á. Tôi không ngờ rằng sau 6 năm bóng đá VN lại có thể dễ dàng đánh bại tuyển của chúng ta như vậy. Trên thực tế, người hâm mộ không quá nhiều bất ngờ về màn trình diễn này.

Fan Zhiyi (trái) là một trong những huyền thoại bóng đá Trung Quốc

Tại Asian Cup 2019, VN mạnh mẽ đánh bại Jordan ở vòng loại trực tiếp để tạo nên lịch sử. VN và tuyển bóng đá quốc gia của chúng ta lọt vào tám đội hàng đầu tại Asian Cup, nhưng tốc độ tiến bộ của bóng đá VN là đáng kinh ngạc. Sau quãng thời gian trong 1 năm qua, chúng ta có thể thấy các cầu thủ VN trưởng thành hơn rất nhiều”.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bong-da-trung-quoc-dau-don-khi-tro-dua-thua-viet-nam-tro-thanh-su-that-105173.html