'Bóng đá tổng lực của Ajax đè bẹp Ronaldo đơn độc'

Cựu thành viên Ajax, ông Robert Alberts, cho rằng đại diện Hà Lan đã làm hồi sinh bóng đá tổng lực trứ danh sau chiến thắng 2-1 trước Juve của Cristiano Ronaldo ở Champions League.

"Đây là đêm của bóng đá tổng lực. Ajax xứng đáng đi tiếp khi chơi hay hơn Juventus. Những gì họ thể hiện trên đất Italy cho thấy thắng lợi trước Real Madrid ở vòng 1/8 không hề dựa vào may mắn. Ajax với thứ bóng đá tổng lực đang khiến thế giới phải dè chừng", ông Robert Alberts nói với Zing.vn.

Sau Real Madrid, tới lượt Juventus gục ngã dưới chân Ajax. Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn, nhưng anh quá đơn độc trong 90 phút đối thủ đã chiến đấu quả cảm. Ajax chơi quá ngoan cường, họ trung thành với thứ bóng đá tấn công tổng lực, vốn trở thành bản sắc từ nhiều thập niên qua.

Ajax đã chơi quá hay trước Juventus.

Ajax đã chơi quá hay trước Juventus.

Theo ông Robert Alberts, từng gắn bó với đội trẻ Ajax và có thời gian chơi cho đội chính trong giai đoạn 1975-1977, đại diện Hà Lan không chỉ hay mà còn may trước Juventus. Sự xuất sắc của đội bóng xứ sở hoa tu-líp đến từ lối chơi kỷ luật và sự hiệu quả trong những pha tấn công chớp nhoáng.

"Cầu thủ Ajax không hề biết sợ hãi. Từ trận gặp Real tới Juventus, những cầu thủ có tuổi đời còn trẻ đều thi đấu đầy tự tin. Cách họ phối hợp nhuần nhuyễn trước dàn sao đầy bản lĩnh của "Bà đầm già" đã nói lên điều đó. Theo tôi, Ajax xứng đáng đi tiếp vào bán kết", ông Robert Alberts cho biết.

Trận này, Ajax bất lực trong việc theo kèm Ronaldo. CR7 quá nhanh ở pha di chuyển chọn vị trí và đón điểm rơi để đánh đầu thành bàn. Tuy nhiên, may mắn mỉm cười với đội khách khi hàng thủ của Juventus phản ứng quá chậm chạp, không kịp dâng lên bắt việt vị ở tình huống Donny van de Beek gỡ hòa.

Ông Robert Alberts miêu tả pha làm bàn ấy của Ajax là "món quà từ trên trời rơi xuống". Đội bóng Hà Lan chơi hưng phấn sau đó, còn Juventus lại mất tuyến giữa. Blaise Matuidi, Miralem Pjanic và Emre Can không thể kiểm soát khu trung tuyến trước khả năng pressing của Ajax.

Ronaldo ghi bàn, nhưng không đủ giúp Juventus đi tiếp. Sau hai lượt trận thuộc vòng tứ kết Champions League, Ajax giành chiến thắng 3-2.

Sau cùng, nỗ lực tập thể đã chiến thắng chủ nghĩa cá nhân. Ajax với 11 con người thi đấu đầy kiên cường đánh bại Juventus chỉ biết mòn mỏi trông chờ vào tài năng của Ronaldo. Tại Italy, CR7 chắc chắn đang nhớ Toni Kroos và Luka Modric, những tiền vệ làm bóng xuất sắc.

"Ajax không có một siêu sao đẳng cấp như CR7 trong đội hình, nhưng họ đã tự tạo ra Ronaldo theo cách riêng. Đó là sự cố gắng của toàn đội. Không cá nhân nào của Ajax nổi trội hôm nay, nhưng lối chơi tập thể đã giúp họ tạo ra cú sốc", ông Robert Alberts bình luận.

Hiên ngang vào bán kết, Ajax đang khiến phần còn lại châu Âu phải e ngại. Thứ bóng đá tổng lực đã hồi sinh. Chiến thắng của đại diện Hà Lan hôm nay còn mở ra tương lai tươi sáng cho đội tuyển ở xứ sở hoa tu-lip khi họ đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng.

Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong hay Daley Sinkgraven vẫn còn trẻ. Lứa cầu thủ này sẽ trở thành trụ cột của tuyển Hà Lan thời gian tới. Điều đáng nói bóng đá Hà Lan đang tiếp tục với cuộc cách mạng đội hình và hứa hẹn cho ra lò thêm nhiều "viên ngọc thô".

Zidane: 'Không thể thay thế Ronaldo' Khi được hỏi về "người thừa kế" Cristiano Ronaldo tại Real Madrid, chiến lược gia người Pháp Zinedine Zidane từ chối đưa ra cái tên cụ thể với tuyên bố CR7 không thể bị thay thế.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-da-tong-luc-cua-ajax-de-bep-ronaldo-don-doc-post936576.html