Bóng đá thế giới 2020: Một năm đáng quên nhưng… không thể nào quên

Năm 2020 chắc chắn là một năm rất buồn với thế giới bóng đá. Đại dịch Covid-19 khiến một loạt các giải đấu lớn bị hủy bỏ và tạo ra những khung cảnh chưa từng có tiền lệ trong lịch sử môn thể thao vua khi các cầu thủ phải thi đấu trong những sân vận động không có khán giả. Cùng với đó, năm 2020 cũng khép lại cùng sự ra đi của một loạt các huyền thoại làng túc cầu.

Các khán đài vắng bóng khán giả vì Covid-19. Ảnh: Daily Mail

Các khán đài vắng bóng khán giả vì Covid-19. Ảnh: Daily Mail

“Trật tự bình thường mới”

2020 lẽ ra là một năm đầy ắp các sự kiện bóng đá, nhưng đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm thay đổi tất cả. Bảo đảm an toàn cho cộng đồng là mục tiêu cao nhất, vì lẽ đó, mọi sự kiện lớn đều phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ.

Các giải bóng đá vô địch quốc gia diễn ra hàng tuần chịu ảnh hưởng đầu tiên. Trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu, Ligue 1 của Pháp chấp nhận kết thúc luôn mùa giải và hủy bỏ kết quả mùa 2019-2020. Premier League (Anh), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Italia) và Bundesliga (Đức) vẫn tiếp tục diễn ra do những giao kèo về bản quyền truyền hình và các lợi ích kinh tế khác.

Trong “trật tự bình thường mới”, các trận đấu được tổ chức trên các sân không có khán giả, các cầu thủ không được bắt tay nhau trước trận, hàng dự bị phải ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m và bầu không khí đó rõ ràng là không hề quen thuộc với những ngôi sao sân cỏ.

Champions League cũng tiếp tục được tổ chức với thể thức mới sau thời gian trì hoãn. Các trận đấu từ vòng tứ kết chỉ đá 1 lượt tại Bồ Đào Nha. Bayern Munich đăng quang thuyết phục sau chiến thắng trước Paris Saint Germain ở trận chung kết. Robert Lewandowski và các đồng đội chính là tập thể ấn tượng nhất trong một năm mà các đội tuyển quốc gia hầu như không ra sân. Trung phong người Ba Lan cũng giành được giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA.

EURO 2020 được hoãn lại 1 năm, Copa America 2020, vòng loại World Cup 2022, Olympic Tokyo 2020 và tất cả các giải đấu lớn cho cấp độ đội tuyển cũng vậy. Dĩ nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng bị ảnh hưởng khi ngoài vòng loại World Cup, thầy trò ông Park Hang-seo theo kế hoạch còn bảo vệ đấu trường AFF Cup 2020. Hầu hết các chiến lược, kế hoạch mà ông Park đề ra đầu năm 2020 đều phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. V.League 2020 và V.League 2021 cũng đều phải tiến hành theo thể thức mới (đá vòng tròn lượt đi và chia 2 nhóm lượt về).

Sự trì hoãn từ năm 2020 khiến các cầu thủ sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021 để “hoàn thành tiến độ”. Đó cũng là thử thách lớn cho tất cả các nhà cầm quân bởi họ phải tính toán, sắp xếp sao cho các học trò của mình luôn ở trạng thái tốt nhất.

Lời chia tay của những tượng đài

Năm 2020 sẽ luôn được nhắc đến trong lịch sử bóng đá thế giới bởi sự ra đi của Diego Maradona. “Cậu bé vàng” qua đời ngày 25-11 tại Buenos Aires, Argentina chỉ chưa đầy 1 tháng sau sinh nhật lần thứ 60 (ông sinh ngày 30-10-1960). Ít có sự ra đi nào gợi lên nhiều tiếc thương như thế trong giới túc cầu, bởi những cảm xúc mà Maradona đem đến là độc nhất vô nhị.

Thế giới sẽ không bao giờ quên một “Cậu bé vàng” đã sống và chơi bóng bằng tất cả đam mê và bản năng, theo cả nghĩa tích cực và tiêu cực. Maradona là duy nhất và có lẽ sẽ không có một cầu thủ nào tạo ra được những khoảnh khắc đặc biệt như ông, đặc biệt là ở đấu trường World Cup.

Một người hùng World Cup nữa cũng ra đi trong năm 2020 là Paolo Rossi. Huyền thoại người Italia được nhớ đến với màn trình diễn chói sáng ở World Cup 1982, đem về chức vô địch thế giới lần thứ 3 cho đất nước hình chiếc ủng. Đó cũng là giải đấu mà Paolo Rossi giành danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng, và điều đáng nói là 6 bàn đó chỉ được ghi trong 3 trận đấu (Brazil, Ba Lan và Tây Đức).

Lionel Messi và Cristano Ronaldo

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến hai “huyền thoại sống” của bóng đá trong năm 2020, bởi họ vẫn sừng sững ở một đẳng cấp cách xa so với tất cả những đồng nghiệp còn lại, bất chấp tuổi tác đã khiến cả hai đều không còn ở đỉnh cao phong độ.

Năm 2020, Lionel Messi suýt chút nữa đã rời Barcelona. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, siêu sao Argentina chính thức đề nghị được chuyển nhượng sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn với chủ tịch Bartomeu. May cho người hâm mộ Barca trên toàn thế giới là đã không có vụ mua bán nào diễn ra. Bartomeu phải rời ghế chủ tịch còn Messi vẫn ở lại với tấm băng đội trưởng trên tay. Nhờ thế, siêu sao Argentina chính thức phá được kỷ lục ghi bàn cho một đội bóng của “Vua bóng đá” Pele (643 bàn cho Santos) đã tồn tại nhiều thập kỷ.

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo gặp lại nhau sau 9 năm ở Champions League. Ảnh: The Sun

Giống như đối thủ lớn nhất của mình, Cristiano Ronaldo cũng có một năm 2020 không được suôn sẻ. Anh là cái tên nổi tiếng nhất thế giới bóng đá dương tính với Covid-19. Nhưng cũng như những thử thách trong suốt sự nghiệp của mình, Ronaldo đã vượt qua tất cả bằng nghị lực phi thường.

Ở tuổi 35, khi hầu hết các đồng nghiệp đã nghĩ đến việc từ giã đỉnh cao để sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn hoặc chuẩn bị cho sự nghiệp huấn luyện, Ronaldo vẫn miệt mài săn tìm những bàn thắng cho Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu Messi phá kỷ lục của Pele thì Ronaldo cũng vượt qua cột mốc của huyền thoại Josef Bican để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới (kỷ lục cũ của Josef Bican là 759 bàn).

Khi Messi và Ronaldo gặp nhau tại vòng bảng Champions League mùa giải này trong màu áo Barcelona và Juventus, điều đáng ngạc nhiên là những sự so sánh của các cổ động viên về hai siêu sao này không còn cực đoan như trước, có lẽ tất cả đều hiểu rằng những khoảnh khắc như vậy sẽ không có nhiều nữa. Thế giới bóng đá đang chứng kiến chặng song hành cuối cùng của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bong-da-the-gioi-2020-mot-nam-dang-quen-nhung-khong-the-nao-quen-post437352.html