Bóng đá Thái Lan tham vọng 'quét sạch' huy chương vàng của Việt Nam

Thái Lan đã đi được nửa chặng đường trong nỗ lực giành bốn huy chương v à ng m ô n b ó ng đá tại SEA Games 31 của chủ nhà Việt Nam khi giành chức vô địch futsal nam và nữ, nhưng vẫn còn hai trận ở sân lớn.

Đội bóng futsal mạnh nhất Thái Lan đã đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0 ở lượt trận đấu cuối cùng nhờ các pha lập công của Muhammad Osamanmusa và Peerapat Kaewwilai, những người đã trở thành Vua phá lưới của giải đấu với bốn bàn thắng.

Thái Lan kết thúc cuộc chơi với ba trận thắng và một trận hòa, trong đó Indonesia giành huy chương bạc và Việt Nam giành huy chương đồng.

Trước đó, đội tuyển futsal nữ Thái Lan cũng đã lên ngôi vô địch sau khi qua mặt chủ nhà Việt Nam trong trận chung kết. Theo truyền thông nước bạn, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang đặt mục tiêu giành cả bốn huy chương vàng ở các nội dung bóng đá nam, nữ và futsal.

HLV Park Hang-seo sẽ không cho Thái Lan soán ngôi vô địch SEA Games của các học trò. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Park Hang-seo sẽ không cho Thái Lan soán ngôi vô địch SEA Games của các học trò. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Các đội tuyển bóng đá nam và nữ đều sẽ gặp đội chủ nhà Việt Nam trong các trận tranh ngôi vô địch SEA Games 31. HLV Miyo Okamoto của tuyển nữ Thái Lan đánh giá chủ sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) là ứng cử viên sáng giá trong trận chung kết bóng đá nữ vào đêm 21-5 nhưng các học trò của bà không ngại.

Bà Okamoto chia sẻ: “Tuyển nữ Việt Nam là nước chủ nhà với ưu thế lớn có rất nhiều người hâm mộ đến sân Cẩm Phả ủng hộ cuồng nhiệt cho họ. Nhưng dù Việt Nam là ứng cử viên vô địch SEA Games vẫn rất khó dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị và chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ. Mục tiêu của tuyển nữ Thái Lan không gì ngoài chức vô địch”.

Bóng đá nam Thái Lan chật vật giành vé chơi chung kết SEA Games 31 sau trận thắng khó Indonesia ở hiệp phụ cùng những pha ẩu đả cuối trận. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nam Thái Lan sẽ tiếp tục gặp gỡ đội chủ nhà một ngày sau đó, vào đêm 22-5. HLV Mano Polking của tuyển U-23 Thái Lan đang bận rộn lên kế hoạch đối phó với Việt Nam khi thiếu vắng tiền vệ William Weiderjoe tại sân vận động Mỹ Đình.

Cần biết U-23 Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng trong hiệp phụ của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở phút thứ 111, sau khi Thái Lan đánh bại Indonesia - cũng sau trận hòa không bàn thắng - với tỷ số tương tự.

Trận bán kết giữa “Những chú voi con” và đội tuyển Indonesia đã trở thành một cuộc đấu gay cấn và nảy lửa về cuối trận khi bốn cầu thủ - William của Thái Lan và ba cầu thủ Indonesia - đã bị đuổi khỏi sân. HLV Polking thừa nhận: “Sự vắng mặt của William là một thiệt thòi lớn đối với chúng tôi”.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi trận cuối cùng với Thái Lan trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) đêm 21-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Weerathep Pomphan, tiền vệ người Thái Lan đã ghi bàn ấn định chiến thắng trước Indonesia, cho biết anh không lo lắng về cuộc đọ sức với chủ nhà Việt Nam, vốn được coi là một "trận chung kết trong mơ".

“Thực sự không quan trọng chúng tôi chơi với ai trong trận chung kết. Các cầu thủ U-23 Thái Lan chỉ cần thể hiện tốt nhất phong độ của mình” – Weerathep tự tin cho biết.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/bong-da-thai-lan-tham-vong-quet-sach-huy-chuong-vang-cua-viet-nam-post681016.html