Bồng bềnh trên Biển Chết

Đến Trung Đông, không ai có thể từ chối cảm giác bồng bềnh khi thả mình trên mặt nước của Biển Chết và cái mặn mòi thấm từ từ vào da

Người Do Thái có câu: "Đến Israel mà không đi tắm ở Biển Chết coi như chưa tới Israel". Và vì điều ấy, khi đã đi qua những địa danh đặc biệt của đất nước nằm ở ngã ba của ba châu lục (châu Á, châu Phi, châu Âu) như Bethlehem, Jerusalem, Biển Đỏ, biển hồ Galille…, tôi nhất định phải đến Biển Chết để tận hưởng cảm giác bồng bềnh mới chỉ đọc qua sách báo.

Chị Hong Shurany, người Việt ở Israel, đưa chúng tôi đến Biển Chết từ thành phố Netanya, cách đó khoảng 200 km. Dù mệt nhoài vì những ngày trước đó di chuyển liên tục từ Jordan tới Israel, chúng tôi vẫn đầy năng lượng để khám phá vùng biển thấp nhất (423 m dưới mực nước biển) và mặn nhất thế giới này.

Dài khoảng 80 km, nơi rộng nhất là 18 km, độ sâu trung bình 400 m, Biển Chết thực ra là một chiếc hồ lớn nằm trong thung lũng Jordan, cách thành phố Amman khoảng 55 km về phía Đông. Các sông chảy vào Biển Chết phần lớn là sa mạc và nham thạch đá vôi. Các tầng nham thạch này chứa rất nhiều muối khoáng nên nước chảy vào Biển Chết có hàm lượng muối rất cao.

Khi còn ở Jordan, tôi đã lên đỉnh núi Nebo, nơi nhà tiên tri Moses lần đầu thấy miền đất hứa của Israel và cũng là nơi an nghỉ của nhà tiên tri này. Từ đây có thể thấy Biển Chết với những dãy núi mờ mờ, cảm giác vươn dài tay là chạm tới.

Du khách thích thú ngâm mình ở Biển Chết

Trước khi thả mình xuống làn nước đặc biệt chứa hơn 35 loại khoáng chất như magie, canxi, kali..., tôi được chào đón bằng những nụ cười vô cùng ngọt ngào của các nhân viên phục vụ trong quán bar thấp nhất thế giới. Dưới cái nóng tới hơn 40 độ C, được thưởng thức ly nước cam hay cà rốt nguyên chất tươi ngon là điều mà du khách không thể bỏ qua. Nhất là khi ly nước ấy cũng rất rẻ, giá chỉ tương đương một ly nước cam ở Hà Nội, có khi không bằng.

Tắm ở Biển Chết, cảm giác tuyệt vời nhất chính là để mặc sóng đánh dập dềnh vào cơ thể mà không lo bị chìm. Nhìn hàng trăm người thảnh thơi nằm trên mặt nước, cứ nghĩ xuống nước là nổi nhưng thực ra không phải vậy.

Để nổi được, bạn phải có những kỹ năng nhất định. Ví dụ như để giữ thăng bằng tốt phải đi từ từ xuống biển, khi nước đến thắt lưng thì ngồi xổm và nhấc dần 2 chân lên khỏi mặt nước. Khi giữ được thăng bằng thì mới bắt đầu thay đổi dần tư thế để có thể nổi trên mặt nước nếu không muốn xoay vòng vòng như khúc gỗ hay nước biển bắn vào mắt, miệng. Tôi đã trả giá cho sự lóng ngóng của mình bằng mấy giọt nước văng vào mắt cay xè, phải phóng lên bờ để xả nước ngọt.

Nước mặn ở Biển Chết có tác dụng chữa hiệu quả các bệnh thấp khớp, vảy nến, nhức đầu, đau chân, nuôi dưỡng và làm mềm da… Tôi thấy nhiều du khách thoải mái trát bùn dưới lớp cát Biển Chết lên người nên làm theo. Thật kỳ diệu, dù dưới cái nắng như đổ lửa, tôi vẫn có được cảm giác cực kỳ khoan khoái, làn da láng mịn ngay sau đó.

Bài và ảnh: Yến Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/bong-benh-tren-bien-chet-2018112220230743.htm