Bốn kẻ sát nhân khét tiếng của màn ảnh Hàn năm 2021: Lee Seung Gi dắt tay Ok Taecyeon cùng gia nhập hội

Với chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, đây là những nhân vật khiến người xem không khỏi rùng mình trước sở thích giết người của mình.

Khai thác chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, các biên kịch trong năm 2021 đã cài cắm yếu tố này vào một số nhân vật trong các bộ phim của mình. Không chỉ góp phần giúp tác phẩm trở nên kịch tính mà những nhân vật dưới đây còn khiến không ít khán giả phải sởn da gà trước sự máu lạnh và tàn độc của mình.

Jang Han Seok - Vincenzo

Là một người cực kì tàn độc, luôn bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Jang Han Seok (Ok Taecyeon) đang trở thành một trong những cái tên nguy hiểm nhất của màn ảnh Hàn năm 2021.

Hắn ta đã dùng mọi kế sách, mưu mô bẩn thỉu để đưa tập đoàn Babel lên đỉnh cao. Tội lỗi của hắn nhiều không thể đếm xuể bao gồm cho sản xuất thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện, lấp liếm cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm, thậm chí ra lệnh xử gọn những ai có ý đồ cản đường hắn,...

Thậm chí, ở những tập mới đây, quá khứ từng giết hại bốn bạn học cùng lớp của Han Seok đã được tiết lộ. Hắn ta giết các bạn chỉ vì thú vui tiêu khiển là sưu tầm đồng hồ. Ngoài ra, anh còn được bác sĩ chuẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và từng được bố gửi đi Mỹ để điều trị nhưng không thành.

Với tội ác của mình, Jang Han Seok chưa bao giờ hối hận mà còn cực kì hưng phấn nếu được ra tay cướp mạng một ai đó. Nếu cứ tiếp tục say sưa với cảm giác được truy sát người khác mà bên cạnh lại còn có cố vấn Choi Myung Hee (Kim Yeo Jin) thì quả là mối nguy hại cho xã hội và nguy hiểm cho cặp luật sư Vincenzo (Song Jong Ki) - Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin).

Han Seo Joon - Mouse (Kẻ săn người)

Vốn là bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, chỉ sau một đêm, dưới sự vạch trần của vợ mình, Han Seo Joon (Ahn Jae Wook) đã lĩnh án tù chung thân vì tội giết người.

Từng cướp đoạt sáu mạng người liên tiếp với cách thức chặt đầu nạn nhân để phi tang thi thể, Han Seo Joon trở thành kẻ săn người máu lạnh nhất Hàn Quốc.

Lí giải cho hành vi trên, ông ta vốn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Bên cạnh đó, với tham vọng "trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công việc ghép não", ông ta đã không ngần ngại sử dụng đầu người khác để làm thí nghiệm. Bởi "những bộ não của các con vật như chuột, thỏ, thậm chí là khỉ sẽ khiến ông ta thua bạn mình trên đường chinh phục công danh".

Với sự điềm tĩnh vốn có, thái độ bất cần cùng tội ác man rợ của mình, Han Seo Joon đã khiến người xem phải khóc thét trước hình tượng "kẻ săn người sở hữu phòng thí nghiệm đầy rẫy những bộ não người".

Seong Yu Han - Mouse (Kẻ săn người)

Là con trai của Han Seo Joon nên Seong Yu Han (Kwon Ha Woon) cũng mang trong mình dòng máu của kẻ sát nhân.

Thay vì chặt xác như bố của mình, hắn ta là sử dụng nhiều phương thức khác nhau để làm nạn nhân đau đớn như thiêu sống hay treo cổ nạn nhân lên,....Chưa kể, là một người muốn chiếm quyền của Thượng đế nên hắn ta đã sẵn sàng cài cắm những ẩn ý phỉ báng tôn giáo sau mỗi một vụ giết người.

Trước loạt tội lỗi của mình, Seong Yu Han vẫn luôn giữ khuôn mặt bình thản, lạnh lùng, sinh hoạt điều độ và thực hiện công việc bác sĩ một cách rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, đến lúc bại lộ danh tính sau khi sát hại bảy mạng người, hắn vẫn cứ tiếp tục ra tay tàn nhẫn với Bareum (Lee Seung Gi) bằng cách dùng búa đập nát đầu anh.

Dù đã chết dưới mũi súng của Go Moo Chi (Lee Hee Joon) nhưng hình ảnh Seong Yu Han khát máu vẫn gây ám ảnh ít nhiều cho khán giả.

Jung Bareum - Mouse (Kẻ săn người)

May mắn sống sót dưới nhát búa của Seong Yu Han, Jung Bareum (Lee Seung Gi) lại đột nhiên biến thành một con người khác.

Trước kia, hình ảnh chàng cảnh sát nhạy cảm, khờ khạo, thân thiện luôn gắn liền với Bareum nay lại đổi thành chàng thám tử sắc xảo với dòng máu ưa bạo lực.

Được biết, anh có thể sống được là nhờ Han Seo Joon đã dùng não của con trai Yu Han để cấy ghép cho cậu. Từ đây, việc đấu tranh để phần thiện dành chiến thắng được phần ác trong cậu quả là chuỗi hành trình gian khó đối với Bareum.

Thậm chí, tiến sĩ Daniel (Jo Jae Yoon) còn khuyên cậu rằng hãy "bật công tắc giết người để xử lí những kẻ cặn bã trước khi cậu mất kiểm soát và dùng nó để hại những người mà cậu yêu thương nhất". Dù cố gắng chứng minh rằng bản tính lương thiện sẽ hoàn toàn đẩy lùi cái ác nhưng có vẻ như cảnh sát Jung đã để Yu Han điều khiển mình. Đỉnh điểm chính là màn kéo lê xác của tội phạm Gang Deok Su (Jung Eun Pyo) bằng dây xích trên một quãng đường dài dưới trời mưa tầm tã.

Bốn nhân vật trên quả là những nhân vật có tâm lý bất ổn và biến thái đang khiến mọt phim không khỏi khiếp sợ trước tội ác của mình. Liệu rằng họ sẽ sớm hối lỗi và quay đầu về con đường lương thiện hay sẽ phải trả giá cho hành động man rợn của mình. Cùng đón chờ kết cục của những nhân vật này ở các tập phim tiếp theo trên màn ảnh Hàn tháng tư.

Lưu Loan - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ke-sat-nhan-khet-tieng-cua-man-anh-han-nam-2021-202104190008539769.html