'Bốn chàng ngự lâm' VUS gò lưng trong thế 4 chống 6​

Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang lần đầu bước lên ngôi vô địch đồng đội tính giờ nhưng Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM (VUS) dù thiệt quân vẫn can trường cản bước đối thủ, soán ngôi nhất đồng đội.

Chặng thi đấu thứ 17 với 48 km (ba vòng) đồng đội tính giờ tại TP biển Nha Trang tám năm qua luôn là đấu trường “bất khả chiến bại” của êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM. Tuy nhiên, trước khi bước vào cuộc chiến này, thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt phải chịu thiệt hại to lớn do mất hai tay đua Lê Văn Duẩn, Nguyễn Minh Luận (tai nạn, chấn thương, rời đường đua).

Khoảng cách một phút tám giây trên bảng tổng sắp đồng đội so với lực lượng Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với sáu tinh binh thiện chiến quả là những thách thức không nhỏ đối với đội đua TP.HCM trong việc bảo toàn ngôi đầu.

Trước áp lực bốn chống sáu, HLV Đỗ Thành Đạt cố động viên các chiến binh Mai Nguyễn Hưng, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài (chấn thương chặng trước còn đau khuỷu tay vẫn cắn răng đua cùng đồng đội), Nguyễn Minh Việt siết chặt tay nhau cày ải với mục tiêu làm sao để hạn chế thời gian thua dưới một phút nhằm bảo vệ ngôi đầu.

“Bốn chàng ngự lâm” Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM thi đấu can trường, bảo vệ thành quả ngôi nhất đồng đội sau 17 chặng. Ảnh: PHẠM HUY

Có chứng kiến Trường Tài nén đau, gồng mình một tay chống, một tay kê hờ lên ghi đông, kiên cường nhoài người theo từng nhịp quay vội vã của đồng đội mới thấy hết được sức chiến đấu can trường của tay đua hai năm liên tiếp đoạt áo vàng chung cuộc.

Nhạc trưởng Mai Nguyễn Hưng thì luôn miệng động viên “bốn người ở lại” gánh thêm phần trách nhiệm chiến đấu cho hai chiến binh rời đường đua. Tuyển thủ quốc gia Thanh Điền chăm chỉ quay đều, thỉnh thoảng xông lên tuyến đầu chạy che chắn, còn tay đua trẻ Minh Việt lần đầu theo các đàn anh quay guồng quay tốc độ dù thở… hộc tốc nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tất cả yếu tố ấy đã tạo nên một êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM can trường, ngẩng cao đầu rời đường đua với vị trí hạng ba chặng kém đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang 46 giây.

Họ không thể vô địch ở nội dung sở trường này nhưng tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ chứng kiến “bốn chàng ngự lâm” áo đỏ xông pha thay nhau “kéo” đã phải ngả mũ chào những chiến binh quả cảm.

Với thành tích đáng nể trong thế bốn chống sáu trên, các chàng trai Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM bảo toàn ngôi nhất đồng đội mà họ đã nhọc công gầy dựng qua 17 chặng liên tiếp.

Với thành tích 59’22” Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang nhất nội dung đồng đội tính giờ dù thông số trên còn kém thành tích từng giúp họ đoạt ngôi á quân 2017. Hạng nhì nội dung này là êkíp Bikelife Đồng Nai (năm ngoái chỉ về hạng tư).

Giải đồng đội giờ đây chắc chắn sẽ hết sức thú vị khi khoảng cách giữa Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chỉ còn chênh lệch nhau khoảng thời gian tính bằng giây.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bon-chang-ngu-lam-vus-go-lung-trong-the-4-chong-6-765426.html