Bốn anh em trong một gia đình cứu người bị nước cuốn

Chiều 10-12, một sinh viên thuộc Đại học Huế khi đi qua kiệt 299 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế thì bị nước cuốn. Phát hiện có người gặp nguy, ông Nguyễn Văn Lộc đã nhảy xuống nước để cứu, nhưng suýt nữa cũng chung số phận. Rất may, ba anh em trong gia đình ông đã cùng nhau xuống chặn trước cống nước để cứu ông cùng cô sinh viên khỏi chết đuối.

Kiệt 299 Bùi Thị Xuân - nơi nữ sinh viên gặp nạn.

Là đường kiệt dẫn ra đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Huế, nhưng mặt đường kiệt 299 lại thấp hơn gần 2m. Đã thế, hệ thống thoát nước từ xã Thủy Xuân qua con đường này đổ ra sông Hương thi công hơn một năm vẫn chưa xong, nên khi mưa xuống, cái kiệt này trở thành dòng suối nước chảy rất xiết. Chiều 10-12, ở Huế mưa rất lớn. Đang ngồi trong nhà, ông Nguyễn Văn Lộc, trú tại nhà số 299 đường Bùi Thị Xuân nghe nhiều tiếng kêu cứu.

“Nghe tiếng kêu cứu tui chạy ra. Thấy có một người xuống cứu cô gái nhưng bất lực. Tui mới nhảy xuống. Tưởng mình biết bơi, nhưng nước chảy mạnh, cuốn tui luôn”, ông Nguyễn Văn Lộc, nhà ở số 299 đường Bùi Thị Xuân kể lại.

Ông Nguyễn Văn Lộc.

Nhìn thấy người anh đang vật lộn với người bị nạn dưới dòng nước chảy xiết, lần lượt ba người em của ông Lộc cũng nhảy xuống nước, một tay giữ chặt ống nước nằm ở trên, một tay bám vào nhau để làm hàng rào trước cống ngầm, chặn không cho ông Lộc, và cô gái bị hút vào cống. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả năm người được bà con trong xóm dìu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lúc này cô gái mặt đã trắng bợt, thất thần.

Sau khi được mọi người cứu ra khỏi miệng cống ngầm, cô gái cho biết quê ở Quảng Trị, đang theo học năm cuối thuộc Đại học Huế. Cô bị nạn khi đang trên đường đến nhà bạn hỏi tìm tư liệu làm luận văn. Cô và gia đình đề nghị không công bố họ tên, để tránh bị ảnh hưởng.

Thoát khỏi cảnh sống chết, nhìn lại việc vừa làm ông Lộc nói: "Cả mấy anh em đều sợ. Lúc đó chỉ chậm một chút, và nếu không có ống nước để túm vào, cả mấy anh em tui cùng cô gái đã bị hút xuống cống. Ở sông còn bơi được, còn xuống ống cống rồi thì chỉ có nước chết thôi”.

Câu chuyện người dân kiệt 299 đường Bùi Thị Xuân cứu người trong mưa lụt đã được báo lên chính quyền địa phương. Ngay sau khi nghe có người chết hụt, nhà thầu thi công công trình đã bất chấp mưa gió, huy động nhân công, phương tiện để lập rào chắn, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thuộc dự án thoát nước TP Huế này.

QUANG TIẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38561002-bon-anh-em-trong-mot-gia-dinh-cuu-nguoi-bi-nuoc-cuon.html