Bơi thuyền vượt Trường Giang ủng hộ tuyển Việt Nam đá chung kết

Dù nhà vẫn bị nước lũ bao vây nhưng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, hàng trăm người dân vùng rốn lũ Quảng Nam vẫn bơi thuyền vượt sông Trường Giang ra ngoài để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam.

Dù nhà vẫn bị nước bao vây nhưng bằng tình yêu bóng đá hàng trăm người dân vẫn bất chấp lội nước bì bõm ra ngoài tìm đến các quán cà phê, xem đá bóng - Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Ngày 11.12, tại Quảng Nam mưa đã ngớt. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương mưa lụt đã gây ra nhiều thiệt hại cho hàng ngàn hộ dân, nhiều tài sản vật nuôi đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi hoặc làm hư hỏng. Hàng ngàn hộ dân vẫn bị cô lập do nước bao vây.

Thế nhưng dù nhà vẫn bị nước bao vây nhưng bằng tình yêu bóng đá hàng trăm người dân vẫn bất chấp lội nước bì bõm ra ngoài tìm đến các quán cà phê, xem đá bóng để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 với đội tuyển Malaysia.

Người dân vùng rốn lũ khối phố Đoan Trai đưa thuyền lên bờ để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Bài (45 tuổi, ở khối phố Đoan Tra, P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), vui vẻ cho biết: "Ngày hôm nay thời tiết ở Quảng Nam đã có nắng nhưng do nước rút xuống chậm hiện tại nhiều ngôi nhà ở khối phố Đoan Trai vẫn bị ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chúng tôi đã bơi ghe vượt sông Trường Giang ra ngoài để cổ vũ".

Ghe được đưa lên bờ - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"10 năm rồi tuyển Việt Nam mới vào trận chung kết AFF Cup, vì vậy dù nhà ngập, tài sản bị nhấn chìm, hàng trăm ngôi nhà bị cô lập thì bằng mọi cách chúng tôi vẫn thoát ra ngoài để được cổ vũ cho các cầu thủ", ông Bài nói.

Theo ông Bài, mặc dù biết việc chèo ghe qua sông Trường Giang vào buổi tối là rất nguy hiểm nhưng với tình yêu dành cho bóng đá thì không việc gì là không thể. "Mong rằng đội tuyển sẽ không phụ lòng người hâm mộ vùng rốn lũ chúng tôi. Việt Nam chiến thắng", ông Bài cười tươi.

Hàng trăm người dân vùng rốn lũ Quảng Nam đã tập trung tại một quán cà phê tại P.Tân Thạnh để cổ vũ cho các cầu thủ nước nhà - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cùng đi trong đoàn thoát ra khỏi vùng rốn lũ, vượt sông Trường Giang đi cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi, ở thôn Đoan Trai) không giấu niềm vui cho biết, hiện tại ở khối phố Đoan Trai nước trong nhà ngập hơn 1 m, còn ngoài sân thì ngập gần cả 2 m. "Là phụ nữ chúng tôi rất ít khi xem đá banh nhưng thời gian gần đây thấy chồng con khi nào cũng tung hô Việt Nam đá hay và đã vào trận chung kết nên hôm nay cũng theo chồng con ra khỏi vùng rốn lũ để cổ vũ", bà nói.

Rất nhiều người dân vùng rốn lũ vượt sông Trường Giang đi cổ vũ cho ĐTVN - Ảnh: ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Trước khi đi, mấy ông chồng trong xóm rủ nhau nếu Việt Nam thắng sẽ lập đoàn đi bão. Mong rằng Việt Nam sẽ thắng, để mấy chị em chúng tôi đi theo xem cảm giác đi "bão" là như thế nào", bà Hạnh cười tươi.

Được biết, không chỉ người dân rốn lũ khối phố Đoan Trai mà hàng trăm người dân ở các khối phố bị ngập sâu trên địa bàn P.Tân Thạnh cũng dùng thường hoặc lội nước bì bõm thoát khỏi vùng rốn lũ đi cổ vũ cho các cầu thủ. Đặc biệt, là những vùng ngập sâu từ 1 - 1,5 m tại các xã ở H.Phú Ninh cũng tìm mọi cách ra khỏi vùng rốn lũ đi xem cầu thủ Việt Nam thi đấu.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/boi-thuyen-vuot-truong-giang-ung-ho-tuyen-viet-nam-da-chung-ket-1032383.html