Bồi hồi những hình ảnh Hà Nội xưa còn ẩn hiện trong Hà Nội nay

Ít người biết rằng, trên những con phố tấp nập ở Hà Nội vẫn còn những biển hiệu từ thời Pháp thuộc được đắp nổi bằng vôi vữa mang dáng dấp xưa cũ.

Khu vực phố cổ Hà Nội hiện nay vẫn còn khá nhiều biển hiệu cửa hàng ra đời từ thời Pháp thuộc, theo thời gian và qua hàng thế kỷ vẫn còn được lưu giữ lại trên tường những ngôi nhà cổ ở Hà Nội.

Mặc dù đã có tấm biển hiệu mới nhưng quán phở Thìn ở gần khu vực bờ Hồ Do ông Bùi Trí Thìn mở từ năm 1954 vẫn giữ lại tấm biển đắp nổi từ những năm 50-60 của thế kỷ trước.

Những biển hiệu cũ này nằm khuất sau những biển hiệu mới nên chẳng mấy người biết tới

Tấm biển khắc con dấu tại một cửa hàng trên phố Tạ Hiện đã được sử dụng từ thế kỷ trước.

Tiệm hớt tóc Phạm Ngọc Phúc trên phố Quán sứ đến nay đã có tuổi đời gần 100 năm

Quán chả cá của gia tộc họ Đoàn ra đời từ năm 1871 gắn liền với những giai thoại nơi đây là từng là là địa điểm trú quân của nghĩa quân Yên Thế.

Tấm biển quảng cáo làm khuôn bánh, khuôn oản "khai sinh" năm 1980.

Nhìn tấm biển quảng cáo tại số 14 phố Hàng Thiếc, người xem cảm giác như một thời kỳ xưa cũ của Hà Nội vẫn còn ẩn hiện đâu đó.

Những tấm biển hiệu cũ kỹ, nhuốm màu thời gian tồn tại hàng thập kỷ trên các tuyến phố Hà Nội ít được người đi đường để ý tới bởi những biển quảng cáo màu sắc sặc sỡ hơn đã phủ lấp đi.

Tòa nhà "Mậu dịch Quốc doanh - cửa hàng lương thực thực phẩm" cùng những con chữ của một thời đã rơi rụng đi nhiều qua thời gian. Ít ai biết, nơi đây đã từng có tên khác là tòa nhà Vạn Bảo, là nơi mà người Pháp dùng làm nơi chuyên cầm cố đồ.

Ngôi nhà số 43 nằm trên phố Lãn Ông với tấm bảng quảng cáo ở ngoài cửa có tuổi thọ gần 100 năm tuổi.

Những tấm biển quảng cáo tại quán sửa quạt điện cũ đầu phố Bát Đàn được cắt trang trí bằng đề can quen thuộc trong tâm khảm không ít người thuộc thế hệ trước.

Sờn bạc, bay màu và cổ phong theo thời gian, những biển hiệu xưa cũ có lẽ cũng chỉ còn tồn tại được một thời gian ngắn nữa giữa cơn bão phát triển của đô thị. Những tấm biển xưa cũ vẫn ở đó như một chứng nhân, một phép so sánh của Hà Nội đang ngày càng phát triển, thay da đổi thịt.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/boi-hoi-nhung-hinh-anh-ha-noi-xua-con-an-hien-trong-ha-noi-nay-20181018100006134.htm