Cứ mỗi dịp Trung thu tới, ngoài đường phố lại tràn ngập đèn hoa và dòng người tấp nập đi chơi (Theo: VTC)
Nhiều loại đồ chơi đa dạng kiểu dáng, màu sắc được đem bày bán trong dịp này
Những chiếc mặt nạ được bán dịp Trung thu (Theo: VTV)
Đặc biệt, bánh trung thu hiện đại giờ đây cũng đa dạng hơn về hình dáng và mùi vị với các loại nhân mới lạ như: trà xanh, sô cô la, hạt sen...
Cuộc sống hiện đại đã trở nên đủ đầy, điều kiện sống của người dân cũng được nâng lên, song nhìn mâm cỗ Trung thu hiện đại, nhiều người vẫn bồi hồi trong lòng nhớ về ngày Tết Trung thu cổ truyền trước đây
Khi ấy, đường phố chưa tấp nập xe cộ như bây giờ, ngày Rằm tháng Tám chỉ có một vài cửa hàng bán bánh Trung thu
Đồ chơi Trung thu cũng chưa đa dạng như bây giờ, chủ yếu được làm thủ công bằng giấy hoặc các mảnh gỗ, mảnh sắt... (Theo: Tuổi trẻ)
Những chú tò he được nặn đầy tỉ mỉ khiến người ta nhớ tới hình ảnh ngày xưa, khi bên đường có những người nghệ sĩ nặn tò he với đủ hình hài. Trẻ con ngày ấy cũng vô cùng thích thú khi được bố mẹ mua cho món quà này
Nhiều loại đồ chơi khác bằng giấy được bày bán trong các khu chợ Trung thu
Trung thu tại Hà Nội thập niên 1990, trong ảnh là cô bán đèn cù quay đang "chào hàng" với một bé gái bên quán nước (Theo: Soha)
Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng bằng giấy trước đây cũng là một món đồ chơi không thể thiếu trong đêm rước đèn
Một cửa hàng điện tử tại thị xã Cao Bằng bày bán thêm đèn ông sao và đồ chơi trung thu. Ảnh được nhiếp ảnh gia Bruno Barbey chụp năm 1994
Buổi phá cỗ đêm trăng rằm luôn khiến các cô bé, cậu bé vô cùng háo hức và chờ đợi
Bánh Trung thu cổ truyền trước đây cũng không đa dạng như hiện đại, song vẫn là một phần không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu
Minh Hạnh (Tổng hợp)