Bồi hồi ngắm lại Hà Nam xưa và nay qua những bức ảnh một thời để nhớ
Hà Nam - mảnh đất dung dị thấm đượm tình người qua những ngôi nhà, dãy phố hay những câu chuyện vô tình đã đi vào tiềm thức... Đâu đó giữa vội vàng cuộc sống này, ta bồi hồi nhớ lại ngày xưa, ngắm nhìn một số hình ảnh để thêm yêu và trân trọng cuộc sống này nhé!
Nằm trên quốc lộ 1A, thành phố Phủ Lý là thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam. Đây là trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế và là đô thị loại III của tỉnh Hà Nam. Thành phố này nằm ở vị trí cửa ngõ phía nam Hà Nội và cũng là thành phố ngã ba sông hợp lưu lại là sông Đáy, sông Châu Giang và sông Nhuệ.
Ga Phủ Lý là nhà ga xe lửa nằm ngay ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nhà ga là một điểm của đường sắt Bắc - Nam và nối với ga Đồng Văn với ga Bình Lục.
Chí Phèo - một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Đây là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời cũng khắc họa cuộc sống, tình người và sự tha hóa của những kiếp người bị đẩy vào đường cũng xã hội.
Những hình ảnh hiếm hoi được ghi lại khi Bác Hồ về thăm Hà Nam năm xưa:
Với nhiều lợi thế vững mạnh, tỉnh đang cố gắng đạt mục tiêu, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tạo sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ảnh: Fb Hà Nam Community