Bồi dưỡng kỹ năng sống qua thực tiễn công tác

Khi mới bước chân vào môi trường quân ngũ, Binh nhất Phạm Thanh Tùng, chiến sĩ Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) là người sống khép nép, ít nói, ít giao tiếp với mọi người, chất lượng thực hiện nhiệm vụ không cao. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ đại đội gặp gỡ, giao nhiệm vụ và rèn luyện qua thực tiễn công tác, đồng chí Tùng đã tiến bộ rõ rệt.

Đại úy Nguyễn Văn Trịnh, Đại đội trưởng Đại đội 2 chia sẻ: Đối với những quân nhân cá biệt, quân nhân chậm tiến, Ban chỉ huy đại đội cử cán bộ kèm cặp, giúp đỡ. Ngoài giúp đỡ về mặt công việc, đội ngũ cán bộ sẽ bồi dưỡng thêm về các kỹ năng sống cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo văn hóa quân sự, tác phong công tác... gắn với chức trách nhiệm vụ của người chiến sĩ chậm tiến. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị tổ chức các “sân chơi” như: Diễn đàn, mạn đàm, sinh nhật đồng đội... để tạo điều kiện cho bộ đội giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Cũng từ những hoạt động này, sẽ tạo ra môi trường lành mạnh gắn kết các quân nhân lại với nhau, vun đắp tinh thần đoàn kết, tương trợ và mục đích chính là giúp từng quân nhân trưởng thành về mặt nhân cách.

Cô Phạm Thị Lan (mẹ đẻ của Tùng) trong một lần lên đơn vị thăm con đã chia sẻ với chúng tôi: “Sau gần 2 năm được rèn luyện trong môi trường quân ngũ chúng tôi thấy con trai mình chững chạc hơn nhiều, lễ phép lịch sự và ý nhị hơn thời gian trước...” .

ĐÀO NGỌC LÂM (HT: 2AN 765 SÓC SƠN, HÀ NỘI)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/boi-duong-ky-nang-song-qua-thuc-tien-cong-tac-523493