Bối cảnh đầy ám ảnh của phim Cát đỏ

Khác với những thước phim đẹp long lanh trên màn ảnh, với dàn diễn viên, ê-kíp phim 'Cát đỏ', bối cảnh cồn cát và xưởng mắm thực sự là một nỗi ám ảnh.

Chính thức lên sóng VTV3 từ cuối tháng 7, đến nay "Cát đỏ" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh mới đi được 1/5 chặng đường (dài 30 tập).

Trên fanpage chính thức "Cát đỏ", nhiều bài đăng và video trích đoạn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Có video lên đến gần 240.000 lượt xem - một con số đáng ngạc nhiên trên fanpage chỉ gần 1.500 người theo dõi.

"Cát đỏ" được khen với bối cảnh đẹp, có thể quảng bá du lịch

"Cát đỏ" được khen với bối cảnh đẹp, có thể quảng bá du lịch

Có thể nói, sau những bộ phim về chủ đề hôn nhân, gia đình "đình đám" gần đây (Về nhà đi con, Đừng bắt em phải quên…) thì một bộ phim bối cảnh hoang dã nơi cồn cát, câu chuyện về những người phụ nữ chửa hoang như "Cát đỏ" là điều khác biệt lớn. Điều này đã được chính khán giả thừa nhận nhiều lần trên fanpage phim hay các diễn đàn phim ảnh.

Chính vì bối cảnh, câu chuyện đặc biệt như thế mà theo dàn diễn viên chia sẻ, những "cảnh nóng" cũng được thể hiện một cách "khác thường".

Nhưng vì bối cảnh hoang dã nên những cảnh quay tình cảm cũng khá hoang dã

"Cát đỏ là bộ phim mang tính chất hoang dã, tự nhiên nên các cảnh nhạy cảm không diễn ra trong phòng kín như những bộ phim khác. Hầu hết những "cảnh nóng" của Nhớ là trong bụi cây hoặc những nơi hôi như chuồng cừu, chuồng ngựa, ngứa ngáy khó chịu và không có gì che chắn", Thúy Diễm vai Nhớ bật mí.

Cũng với bối cảnh đặc biệt đó đã khiến dàn diễn viên "Cát đỏ" khổ sở. Theo chia sẻ của đoàn làm phim, bối cảnh quay chính là vùng cồn cát Bình Thuận, xung quanh chỉ có cát với cát, không một bóng cây. Vì thế cả đoàn lúc nào cũng phải phơi nắng trong điều kiện ngoài trời hơn 40 độ C.

"Nhân viên đoàn còn dùng ô dù hay áo che còn diễn viên chúng tôi phải phơi mặt mộc ra ngoài trời từ sáng đến tối, người lúc nào cũng bỏng rát và đỏ hết lên. Thời gian đầu quay khi chưa có dịch tôi vẫn tranh thủ về nhà nhưng lúc đó con tôi cũng không nhận ra mẹ nữa, nhìn tôi như giống một người xa lạ và đẩy mẹ ra xa. Ông xã cũng nhìn không ra khiến tôi tủi thân lắm!", nữ diễn viên Nhớ bộc bạch.

Nhưng theo Thúy Diễm, sự xấu xí đó không ngại bằng những lần gặp bão cát: "Đang ăn cơm mà bão cát đi qua là cả tô cơm đỏ rực cát không thể ăn nổi. Mũi chạm vào lúc nào cũng thấy đầy cát. Cứ sống trong điều kiện như vậy có lúc tôi nghĩ mình không khác gì dân sa mạc".

Với bối cảnh cồn cát, khác với các diễn viên nữ, Quang "sở khanh" (Võ Nghi Bình đóng) cho biết cảnh chạy đuổi nhau cùng 3 chị em Nhớ, Nhan, Đủ và lăn đồi cát với Nhan là cảnh khiến anh nhớ nhất.

"Cảnh quay tưởng chừng đơn giản nhưng cả đoàn phải bắt đầu từ lúc 3h sáng. Khi 3 chị em được nghỉ ngơi thì tôi vẫn phải chạy, lăn đến hơn 10 lần liên tục trên cát đến tận trưa để có được những khung hình đẹp nhất. Hơn nữa, đồi cát đó vừa cao, vừa dốc thẳng đứng. Sức tôi có thể chịu được, chứ như Thúy Nga (vai Nhan) quay xong cảnh đó chóng mặt, ói luôn", nam diễn viên chia sẻ.

Bối cảnh xưởng mắm gây "ám ảnh" cho cả đoàn phim

Tuy nhiên, bối cảnh cồn cát có lẽ vẫn còn "thơ mộng" so với xưởng mắm - nơi khiến dàn diễn viên, đặc biệt là Thúy Diễm và ê-kíp ám ảnh. Theo chia sẻ, cả đoàn phim 30 người phải "nhét" trong không gian chật chội, đóng kín cửa giữa trời nắng nóng, thậm chí còn đứng cạnh cả những thùng cá vừa mới bắt đầu quá trình lên men. Đến khi vừa thích nghi được thì lại bị chuyển sang một bối cảnh khác là một xưởng mắm tôm, xập xệ hơn và có nhiều loại mắm hơn trước.

"Mùi mắm tôm nồng nặc nên ban đầu tôi luôn cảm thấy chóng mặt, có lúc còn buồn nôn. Ám ảnh vô cùng. Thậm chí tôi còn bị sốc nhiệt sau hàng giờ quay phim. Nhưng, mọi người cũng nhắc nhau không nên phàn nàn vì sẽ vô tình khiến người dân ở đó cảm thấy không được thoải mái", Thúy Diễm kể.

Thúy Diễm "ám ảnh" với việc phơi nắng cho da “đen giòn”; tập cưỡi ngựa, chạy xe trên cát...

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cùng ê-kíp phim

Một số hình ảnh hậu trường đáng nhớ của "Cát đỏ"

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/boi-canh-day-am-anh-cua-phim-cat-do-20200821154136891.htm