Bơi 3 ngày đêm trên biển, ngư dân thoát chết nhờ túi ni lông

Khi trôi dạt được 1 ngày trên biển, anh Việt vớt được một túi ni lông lớn. Anh Việt cầm túi ni lông rủ sạch nước, để gió lùa tạo thành một cái phao không khí lớn. Nhờ có phao này, anh sống sót trong 3 ngày đêm lênh đênh trên biển.

Ngày 14-9, ông Lê Minh Trọng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: “Ngư dân Danh Việt vừa được tàu cá cứu vớt khi trôi dạt trên biển”.

Vào khoảng 21 giờ ngày 13-9, tàu cá QNg 2214 do ông Võ Kê (trú xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng phương tiện, trong lúc hành nghề lưới kéo tại vùng biển TP Đà Nẵng đã đưa anh Danh Việt (SN 1996, ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tới Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Đến sáng 14-9, sau ca túc trục của các bác sĩ quân y, sức khỏe anh Danh Việt về cơ bản đã ổn định.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ hỗ trợ, thăm hỏi sức khỏe anh Việt

Anh Danh Việt cho biết, khoảng ngày 13-8, tàu cá của anh xuất phát từ Kiên Giang chạy ra biển để hành nghề đánh bắt hải sản. Khi đang khai thác trên biển, anh Việt bất ngờ bị tuột chân, ngã xuống nước.

“Lúc này, sóng biển lớn nên tôi bị trôi dạt, cách xa vị trí tàu ban đầu. Tôi cố hết sức gọi nhưng vẫn không ai nghe thấy”, anh Việt kể.

Khi trôi dạt được 1 ngày đêm dưới nước thì anh Việt vớt được 1 túi ni lông lớn. Cầm túi ni lông rủ sạch nước, giơ lên cao để gió lùa vào thổi căng túi, sau đó, anh Việt quấn gút túi lại tạo thành một cái phao không khí lớn. Nhờ có phao này, trong 3 ngày đêm lênh đênh trên biển, anh Việt trôi tận về tới đảo Hòn Ông (Khánh Hòa). May mắn, anh đã thoát nạn khi gặp một tàu cá Quảng Ngãi.

“Rất nhiều tàu đi ngang qua nhưng tôi kêu cứu, họ không nghe thấy. Đến khi gặp tàu ông Kê, ông cho dây neo xuống, vớt lên tàu. Sau đó, ông Kê cho tàu chạy về cảng Sa Kỳ và nhờ lực lượng biên phòng sơ cứu”, anh Việt kể lại.

* Cũng trong sáng ngày 14-9, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lúc 4 giờ cùng ngày, trên đường di chuyển vào bờ tránh trú bão, tàu QNg 98687 TS của ông Phan Văn Tiến (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cùng với tàu QNg 94628 TS của ông Phan Minh Tân (ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) bị hỏng máy tại vị trí 16032’N - 108030’E (cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 20 hải lý).

Tàu QNg 94628 TS đã tiến hành kéo tàu QNg 98687 TS về bờ. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên tàu QNg 94628 TS không thể tiếp tục hỗ trợ được. Thuyền trưởng tàu QNg 98687 TS đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Hiện nay, BCH Bộ đội biên phòng đang thông tin các đơn vị hỗ trợ cứu nạn tàu cá.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/boi-3-ngay-dem-tren-bien-ngu-dan-thoat-chet-nho-tui-ni-long-467854.html