Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ mẹ con sản phụ tử vong ở Thừa Thiên - Huế

Liên quan đến vụ sản phụ Nguyễn Thị T. (23 tuổi) và con tử vong sau sinh tại bệnh viện huyện Phú Lộc, ngày 5/12, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên - Huế xác minh làm rõ

Ngày 5/12, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế Thừa Thiên – Huế yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên Huế khẩn trương kiểm tra xác minh sự việc và báo cáo về Bộ y tế.

Bệnh viện huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện đa khoa Phú Lộc báo cáo việc theo dõi, xử trí trong và ngay sau sinh đối với trường hợp sản phụ Nguyễn Thị T. Xử lý nghiêm tập thể cá nhân nếu phát hiện sai phạm theo quy định. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác cho cơ quan truyền thông. Gặp gỡ chia sẻ động viên gia đình sản phụ.

Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện đa khoa huyện Phú Lộc đối với trường hợp mẹ con sản phụ T. Sau khi có kết quả họp Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, thông báo kết luận tới gia đình sản phụ và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế.

Tiếp tục chỉ đạo và chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa, sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm thiểu nguy cơ tử vong. Tăng cường kiểm tra giám sát chất lương khám chữa bệnh hương tới sự hài lòng của người bệnh.

Trước đó ngày 30/11, chị T. đến nhập viện tại Bệnh viện huyện Phú Lộc sinh con. Do chị T. có tiền sử cao huyết áp, nên khi nhập viện, ngoài việc theo dõi thăm khám tình trạng thai nhi, chị T. còn được các bác sĩ điều trị bệnh lý cao huyết áp.

Đến tối 3/12, chị T. trở dạ sinh con trai. Thế nhưng, khi vừa chào đời, cháu bé có biểu hiện bị ngạt, nguy kịch tính mạng. Khi các bác sĩ tập trung cấp cứu, điều trị cho cháu bé thì sản phụ T. bất ngờ bị băng huyết nặng.

Đến 22h cùng ngày, bệnh viện chuyển hai mẹ con chị T. lên tuyến trên cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc, gia đình sản phụ cho rằng, nếu bệnh viện chuyển lên tuyến trên sớm thì đã không xảy ra sự việc trên. “Bệnh viện chờ đến lúc con tôi sinh ra bị ngạt, vợ tôi ngất lịm thì mới chịu chuyển đi", anh Nguyễn Thành L. chồng sản phụ nói.

Tiến Đạt

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/bo-y-te-yeu-cau-lam-ro-vu-me-con-san-phu-tu-vong-o-thua-thien-hue-c10a304588.html