Bố Vũ Văn Thanh: 'U.23 Việt Nam đấu Uzbekistan, tôi chỉ sợ... trọng tài thôi'

'Tôi xem lại mấy trận U.23 Uzbekistan đá rồi, họ không dễ ăn tươi mình đâu. Tôi chỉ lo trọng tài bắt không công bằng thôi' . Đó là lo lắng mà ông Vũ Văn Hộ, bố tuyển thủ Vũ Văn Thanh bày tỏ khi trò chuyện với Thanh Niên.

Những ngày này, bố mẹ Vũ Văn Thanh tiếp đón rất nhiều đoàn đến động viên, chức mừng.

[VIDEO] GIA ĐÌNH VĂN THANH MỔ HEO MỜI HÀNG XÓM

Trước đó, ông Hộ đã lên mạng xem lại các trận đấu của đội U23 Uzbekistan. “Tôi thấy họ hơn mình ở cái thể lực, còn lối chơi, kỹ thuật cũng thế thôi không, mình thừa sức đá sòng phẳng” ông Hội hào hứng nói

Tiếp tục nhận định về trận đấu lịch sử, ông Hội cho rằng: “Tôi chỉ lo... trọng tài thôi. Ông ta mà không công tâm là hỏng hết, tự dưng lại có 1 quả phạt đền từ trên trời rơi xuống thì khổ các cháu lắm”. Ông Hội nhắc đi nhắc lại sự lo lắng này.

Từ sau vòng bảng giải U23 châu Á, cứ mỗi lần đội U.23 thi đấu nhà ông Hộ lại chật cứng người đến cổ vũ. “Chủ tịch xã cũng đến xem luôn. Tôi mua nhiều sữa, bánh ngọt, bia để mọi người chung vui. Nhưng có ai ăn gì đâu, cứ dán chặt mắt vào tivi ấy”, ông Hộ cười sảng khoái.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Gàn (mẹ Vũ Văn Thanh) chỉ lặng lẽ theo từng bước chạy của con trai cưng và đồng đội rồi rơi nước mắt hạnh phúc.

Tối nào Văn Thanh cũng gọi facetime về cho bố mẹ. Đó là thói quen hàng ngày của tuyển thủ U.23 này. “Tôi muốn cháu gọi về để mỗi lần như thế lại động viên tinh thần con. Trận này tôi hi vọng Thanh sẽ ghi bàn nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà đã. Tôi mong các con vững tin và mang cúp vàng về cho tổ quốc”, ông Hội xúc động.

Chắc chắn trong chiều 27.1, sẽ có hàng trăm người dân mặc áo đỏ, sao vàng, đeo băng rôn đến nhà ông Hộ để tiếp sức cho đội tuyển U,23 Việt Nam

Trong chiều 26.1, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đến chúc mừng, động viên gia đình 4 cầu thủ người Hải Dương thuộc biên chế đội tuyển U.23 Việt Nam (Đó là Nguyễn Văn Toàn ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương; Nguyễn Trọng Đại ở xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Vũ Văn Thanh ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện và Phạm Đức Huy ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện).

Tỉnh Hải Dương đã trao 10 triệu đồng tiền mặt cho gia đình mỗi cầu thủ. Thông qua gia đình các cầu thủ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương gửi lời chúc mừng và mong muốn các cầu thủ cùng đội tuyển U,23 Việt Nam tiếp tục thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ nước nhà.

[VIDEO] NHÀ THỦ MÔN TIẾN DŨNG MỔ TRÂU MỜI HÀNG XÓM

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/bo-vu-van-thanh-u23-viet-nam-dau-uzbekistan-toi-chi-so-trong-tai-thoi-82626.html