Bố vợ phát hiện tôi 'ăn vụng' nhưng hành động sau đó của ông mới khiến tôi bất ngờ

Tôi cứ nghĩ khi bố vợ biết chuyện tôi ngoại tình sẽ đến nhà làm ầm lên và dẫn con gái về như những lời cảnh báo trước đó.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi là do “bác sĩ bảo cưới” chứ không xuất phát từ tình yêu. Nói đúng hơn là nó chỉ xuất phát từ phía vợ tôi.

Trước đó, cô ấy không phải là sự lựa chọn cho tương lai của tôi nhưng vì một lần tôi trót lỡ khiến cô ấy mang bầu nên tôi đành làm đám cưới để thể hiện mình là người đàn ông có trách nhiệm.

Hơn 2 năm hôn nhân tôi nhận ra rằng, bản thân tôi luôn nhìn về hướng khác với vợ và cho dù cô ấy có cố gắng nín nhịn, vun vén hạnh phúc bao nhiêu thì tôi cũng không bao giờ muốn nhìn nhận. Lúc nào trong thâm tâm tôi cũng cho rằng vì cô ấy nên tôi mới bước vào cuộc hôn nhân này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi luôn nghĩ vợ là người ham tiền, cố tình “gài bẫy” tôi để bước chân vào nhà giàu nên thành ra giữa chúng tôi cũng chẳng có mấy ngày vui vẻ.

Cô ấy không quá xuất sắc về nhan sắc, học vấn hay công việc nhưng được mẹ tôi đánh giá là rất biết điều. Dù vậy tôi vẫn muốn giãy ra khỏi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này.

Nói thêm về gia đình vợ tôi, mẹ cô ấy bị tai nạn lao động nên sức khỏe khá yếu, mình bố vợ lo lắng, vun vén cho hai cô con cái. Khỏi phải nói bố vợ tôi yêu thương các con đến nhường nào, thi thoảng về chơi ông vẫn hay nói với tôi rằng nếu tôi không tốt ông sẵn sàng đưa cả con gái và cháu ngoại về nuôi.

Những lời bố vợ nói với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi vẫn chơi game, nhậu nhẹt với bạn bè hàng ngày và cặp kè với em nữ sinh thực tập tại công ty. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ cặp kè cho vui nhưng rồi càng ngày tôi lại càng bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này đến độ tôi nghĩ rằng sẽ ly hôn vợ để được thoải mái, tự do đến với người tình.

Chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm ấy tôi lại quên béng sinh nhật vợ. Đã thế, tôi còn đưa người tình đi ăn ở nhà hàng hạng sang, lúc về còn bị bố vợ bắt gặp.

Sự việc vỡ lở, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện ông sẽ sang nhà nói chuyện với bố mẹ tôi và đưa vợ con tôi về bên đó. Cũng tốt thôi, đằng nào thì tôi cũng quá chán cuộc hôn nhân này rồi.

Thế nhưng, hôm sau, bố vợ lại hẹn tôi ra quán bia cỏ ngay đầu ngõ nhà tôi. Khi hai bố con có chút men trong người, bố vợ hỏi chuyện, tôi cũng không chút giấu giếm mà thú nhận việc cặp bồ.

Tiếp đó ông bất ngờ xin lỗi tôi vì để chúng tôi bắt đầu cuộc hôn nhân khi cả hai đều chưa sẵn sàng. Nếu tôi thực sự chán ghét cuộc hôn nhân này đến thế thì ông sẽ khuyên con gái mình buông tay, đồng thời hứa không để lộ chuyện tôi ngoại tình.

Cuối cùng ông nói nếu tôi còn một chút gọi là vấn vương với cuộc hôn nhân này thì hãy thử một lần dốc lòng vun vén để sau này dẫu có ra sao cũng không phải hối hận vì mình đã cố gắng hết sức rồi.

Những lời bố vợ nói thực sự chạm đến tâm can của tôi. Tôi cứ nghĩ ông sẽ vạch mặt chuyện tôi ngoại tình để tôi thấy bẽ bàng, nào ngờ ông lại là người tâm lý, bình tĩnh xử lý để gìn giữ gia đình cho con gái. Có lẽ, cũng vì thương con mà ông nhẫn nhịn, nhẹ nhàng khuyên nhủ để tôi buông bỏ tất cả thị phi bên ngoài.

Cũng may nhờ những lời gan ruột của ông mà tôi nhận ra sau tất cả thì gia đình mới thực sự là tài sản lớn nhất của người đàn ông.

Bạn đọc giấu tên

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/chuyen-nha/bo-vo-phat-hien-toi-an-vung-nhung-hanh-dong-sau-do-cua-ong-moi-khien-toi-bat-ngo-402613.html