Bỏ về vì nhà thờ hết chỗ, gia đình thoát nạn vụ đánh bom Sri Lanka

Khi Dilip Fernando tới nhà thờ St. Sebastian ở thành phố Negombo, nơi này quá đông người đang làm lễ nên ông quyết định tìm chỗ khác và may mắn thoát khỏi vụ nổ bom chết chóc.

Theo AFP, ngay sau khi ông Fernando rời khỏi nhà thờ St. Sebastian, một vụ nổ khủng khiếp đã xảy ra khiến hàng chục người thiệt mạng. Ngày lễ Phục sinh trở thành ngày chủ nhật đẫm máu ở Sri Lanka, với tổng cộng 8 vụ nổ khiến 290 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Ông Fernando quay trở lại nhà thờ vào hôm 22/4 và tận mắt chứng kiến khung cảnh đổ nát ở nơi mà ông và gia đình thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Tôi thường đến đây để đi lễ", người đàn ông 66 tuổi cho biết. Bên ngoài những gì còn sót lại của nhà thờ St. Sebastian là hàng chục nhân viên an ninh đang canh giữ hiện trường.

"Hôm qua, tôi và vợ tới đây lúc 7h30 nhưng vì quá đông nên tôi không có chỗ. Tôi không muốn phải đứng nên đi ra ngoài và tìm một nhà thờ khác", ông Fernando kể lại.

Khung cảnh bên trong nhà thờ St. Sebastian sau vụ nổ. Ảnh: Getty.

Khung cảnh bên trong nhà thờ St. Sebastian sau vụ nổ. Ảnh: Getty.

Mặc dù vậy, các thành viên khác trong gia đình lớn của ông Fernando, trong đó có con dâu và hai cháu gái, quyết định ở lại nhà thờ St. Sebastian, mặc dù họ phải đứng bên ngoài vì bên trong không còn chỗ.

Họ kể rằng đã nhìn thấy một người khả nghi, rất có thể là kẻ đánh bom, bước vào nhà thờ khi buổi lễ sắp kết thúc.

"Cuối buổi lễ, họ thấy một người đàn ông trẻ bước vào nhà thờ với chiếc túi rất to. Anh ta còn xoa đầu cháu gái tôi trên đường đi vào. Có thể đó là kẻ đánh bom", ông Fernando cho biết.

"Tôi thật may mắn"

Các thành viên gia đình ông Fernando đã hỏi kẻ khả nghi rằng tại sao anh ta lại đi vào khi buổi lễ đã sắp kết thúc. Theo lời kể, tên này khoảng 30 tuổi, bề ngoài có vẻ "trẻ trung và vô hại".

"Anh ta không hề thích thú hay sợ hãi. Anh ta rất bình tĩnh", ông Fernando cho biết.

Ngay sau khi người đàn ông này bước vào nhà thờ với chiếc túi khả nghi thì tiếng nổ lớn đã xảy ra.

"Họ nghe thấy tiếng nổ và nhanh chóng chạy ra ngoài. Họ gọi điện hỏi tôi có ở trong đó không nhưng khi ấy tôi đang ở một nhà thờ khác".

Ông Fernando cho biết không thành viên nào trong gia đình mình thiệt mạng hay bị thương, nhưng cộng đồng Công giáo đã bị rúng động bởi vụ tấn công.

Cảnh sát và quân đội Sri Lanka phong tỏa bên ngoài nhà thờ St. Sebastian. Ảnh: AP.

"Tôi rất may mắn vì bình thường tôi sẽ đến nhà thờ này. Cảm thấy nhẹ lòng vì chúng tôi thật may mắn, nhưng chúng tôi cũng rất đau buồn trước những gì xảy ra với cả làng", ông Fernando chia sẻ.

"Sẽ sớm có những đám ma tập thể".

Mặc dù vậy, Fernando cho biết cộng đồng Công giáo nhỏ bé của Sri Lanka, vốn chỉ chiếm 6% dân số, sẽ không sợ hãi trước những gì đã xảy ra.

"Nếu nhà thờ mở cửa hôm nay, tôi vẫn sẽ vào trong. Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi sẽ không để những kẻ khủng bố chiến thắng", ông Fernando nhấn mạnh.

"Trả thù là vô dụng"

Dilip Fernando cho biết ông hy vọng chuỗi những vụ tấn công sẽ không dẫn đến việc trả thù.

"Trả thù là vô dụng. Đây là việc của chính phủ chứ không phải chúng ta".

Mặc dù vậy ông Fernando cũng chỉ trích chính quyền, sau khi có thông tin cho rằng chính phủ Sri Lanka đã có thông tin về vụ tấn công từ trước đó.

"Một vụ tấn công như thế này nên được ngăn ngừa từ trước".

Bên ngoài nhà thờ, ông Fernando và những người dân khác đứng nhìn đống đổ nát, vốn vừa trải qua đợt trùng tu cách đó một tháng.

"Nhà thờ đã từng rất đẹp. Và chúng tôi thật sự hạnh phúc lúc đó".

"Linh mục đã được tặng thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trùng tu nhà thờ. Nhưng rồi chuyện này xảy đến, thật là khủng khiếp", ông Fernando ủ rũ.

Hà Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-dinh-thoat-chet-vu-danh-bom-sri-lanka-do-bo-ve-vi-nha-tho-het-cho-post938494.html