Bố và chị gái nữ sinh giao gà 'sống như địa ngục'

Con gái bị sát hại, vợ bị bắt giam vì dính líu buôn ma túy, ông Cao Văn Hường không còn tâm trí để nuôi gà, nuôi chó hay làm long nhãn bán Tết. Cuộc sống của ông và con gái lớn quanh quẩn trong ngôi nhà tối om.

Ngôi nhà hai tầng của gia đình Cao Mỹ Duyên ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Ngôi nhà hai tầng của gia đình Cao Mỹ Duyên ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Ngôi nhà hai tầng sơn màu xanh của gia đình nạn nhân Cao Mỹ Duyên nằm ở cuối con đường bê tông dẫn vào xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Từ ngày xảy ra vụ bắt cóc, sát hại Duyên và bà Trần Thị Hiền, mẹ nạn nhân, bị bắt, căn nhà luôn đóng cửa; người trong nhà ít giao tiếp với hàng xóm.

Chiều 26/12, đang lúi húi nấu cơm trong bếp, thấy bầy chó trong nhà sủa inh ỏi, ông Cao Văn Hường, bố Cao Mỹ Duyên, ra cổng, lưỡng lự một lúc, trước khi mở cửa mời người lạ vào nhà. Cửa chính ngôi nhà đóng kín, ông Hường dẫn khách vào bằng cửa sau, đi qua vườn trồng nhiều lan. Căn nhà tối om sau đó được thắp sáng bằng một bóng đèn nhỏ. Trong phòng khách rộng 35-40 m2, bộ bàn ghế cũ được đặt giữa nhà, ngoài ra không có gì đáng giá.

Thấy có khách, Cao Thảo Loan, chị gái Cao Mỹ Duyên, đi từ tầng hai xuống, cùng bố tiếp chuyện. Ông Hường mở đầu bằng tiếng thở dài, cho biết gia đình coi như tan nát kể từ sau cái chết của con gái. Người đàn ông trung tuổi ngồi trên ghế với gương mặt mệt mỏi, sưng húp vì mất ngủ khi liên tiếp phải tham dự những phiên tòa liên quan tới vợ và con gái.

Ông Hường cho hay giờ này mọi năm, gia đình đang tất bật làm hàng long nhãn bán Tết, còn năm nay phải bỏ dở.

"Nếu làm cũng thu được 200-300 triệu đồng, nhưng năm nay bỏ hết", ông Hường nói.

Sau sự việc xảy ra với Duyên, gia đình ông Hường cũng bỏ hẳn nuôi gà bán Tết. Gần đây ông đầu tư nuôi chó cảnh nhưng chết quá nửa vì không có thời gian, tâm trí nào để chăm sóc. Ông Hường kiệm lời, đôi lúc bỏ ngỏ câu hỏi của người đối diện.

Trái với vẻ trầm lặng của bố, Cao Thảo Loan chủ động chia sẻ những gì gia đình mình đang phải trải qua. Loan được nhận xét giống mẹ và em gái ở vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách sắc sảo. Cô từng đi làm dưới Hà Nội nhưng hiện về Điện Biên cùng bố tìm công lý cho em và kháng cáo cho mẹ.

Ông Cao Văn Hường tại phiên tòa chiều 26/12. Ảnh: Phạm Chiểu.

Loan tỏ ra bức xúc trước sự ra đi của em và mong tòa xét xử công tâm để trả lại công bằng cho Duyên.

"Thật sự quá đau lòng, chỉ mong em gái sớm được minh oan", Loan nói. "Em mất, mẹ đi tù, điều đó chẳng khác nào một thảm kịch với gia đình tôi. Cuộc sống giờ không khác gì địa ngục".

Loan cho biết mới đi thăm mẹ và thấy bà gầy, sút cân. Trước đó, hôm 27/11, TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt bị cáo Hiền 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Loan, cuộc sống của hai bố con cô thời gian qua gần như khép kín. Nhắc tới việc mẹ mình bị nhiều người lên án khi gián tiếp gây ra cái chết cho Duyên vì không báo công an kịp thời, Loan nói không còn quá bận tâm.

"Họ không phải là người trong cuộc nên không hiểu được những gì gia đình tôi đang phải trải qua. Sáng dự phiên tòa của em gái, tôi cũng bị một số người dân hỏi han về điều này nhưng thật sự không muốn trả lời. Người ta nói gia đình tôi vì gà mà mất con, nhưng biết nói gì vì chúng tôi cũng phải làm ăn kinh tế. Nhiều người ác ý quá", Loan chia sẻ. "Giờ bố con tôi chỉ trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật".

Nói xong, Loan quay sang động viên ông Hường. "Gia đình thật sự quá mệt mỏi, xin mọi người đừng công kích thêm nữa", Loan nói rồi từ chối chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về nhà ông Hường, hàng xóm cạnh đó chỉ tiết lộ họ sống khép kín và không bàn luận thêm. Họ cũng tránh khơi lại cái chết của Cao Mỹ Duyên.

Sáng cùng ngày, ông Hường và con gái tới phiên tòa xét xử 9 người trong vụ bắt cóc, giam giữ và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên tại khu xử án lưu động trong sân vận động của phường Mường Thanh, TP Điện Biên. 9 bị cáo gồm Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên).

Trước lúc phiên tòa bắt đầu, ông Hường cùng con gái bày tỏ mong tòa xử tử cả 9 bị cáo , để Cao Mỹ Duyên được nhắm mắt nơi chín suối. Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong ba ngày, 26-28/12.

Cao Thảo Loan bịt khẩu trang đến phiên xét xử sáng 26/12. Ảnh: Phạm Chiểu.

Theo Phạm Chiểu

Ngôi Sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bo-va-chi-gai-nu-sinh-giao-ga-song-nhu-dia-nguc-20191228064731828.htm