Bố ung thư, mẹ tai biến, thương 3 đứa trẻ nghèo, học giỏi phải bỏ học

Ba đứa trẻ nghèo, học giỏi phải nghỉ học. Gánh nặng gia đình thêm chồng chất khi bố ung thư giai đoạn cuối, mẹ bị tai biến. Tương lai các em bơ vơ, vô định.

Về thôn Kim Tân (xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nhắc tới hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc, không ai không khỏi xót xa.

Vợ bị tai biến đi lại khó khăn, bản thân anh lại mang trong mình căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối khiến gia đình anh lâm vào cảnh điêu đứng, các con thơ có nguy cơ bỏ học.

“Anh chỉ ước ông trời cho anh sống thêm được 5 năm, chỉ 5 năm nữa thôi!

Anh cố gắng làm lụng nuôi cháu khôn lớn chút, học hành ra trường mong rằng thoát cảnh bần nông.

Hai đứa sau khôn lớn là anh mãn nguyện lắm rồi. Lúc đó anh ra đi cũng không phải hối tiếc điều gì nữa.

Nhưng giờ anh như thế này, liệu chị có sống nổi không, tương lai các cháu sẽ đi về đâu ?”.

Đó là những lời tâm sự đắng ngắt, nghẹn ngào của anh Lộc khi nhắc đến hoàn cảnh của mình.

Mới đây anh mới biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng tháng, bằng ngày.

Những chuỗi ngày bất hạnh của gia đình anh bắt đầu từ năm 2016, vợ anh- chị Hòa bỗng nhiên bị tai biến mạch máu não, hẹp van tin.

Anh Lộc com cóp, dành dụm được chút tiền đưa vợ ra Hà Nội chữa trị hơn 2 tháng.

Ba đứa con nhỏ, học giỏi đành gửi cho ông bà nội ngoại hai bên chăm sóc, rau cháo qua ngày.

Anh Lộc mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, tháng (Ảnh: Vũ Ninh)

Trời chẳng thương, mong ước được khỏe mạnh trở lại để làm việc, nuôi dạy con cái không đến với chị.

Di chứng từ căn bệnh quái ác khiến chị bị liệt nửa người, việc ăn uống hàng ngày chị cũng không tự mình làm được. Chỉ đơn giản là xúc thìa cơm cũng hạt rơi, hạt vãi.

Mọi công việc sinh hoạt hàng ngày trông chờ vào tay chồng, tay con. Đã thế ngày nào chị Hoa cũng phải uống thuốc chống đông máu và thuốc trợ tim, chi phí điều trị rất đắt đỏ.

Đằng đẵng 3 năm, mỗi tháng đều đặn anh Lộc lại chở vợ trên xe máy vào thành phố Hà Tĩnh để khám và lấy thuốc.

Bao nhiêu tiền dành dụm, tích góp được so với tiền thuốc như muối bỏ bể. Anh Lộc phải vay mượn xóm làng để có tiền điều trị cho vợ.

Cũng may được chút lộc trời kéo lại, các con đều ngoan ngoãn và học giỏi.

Vợ chồng anh Lộc có 3 người con. Con gái đầu là Nguyễn Thị Hiền (2001), học lớp 12 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi.

Con gái thứ hai tên là Nguyễn Thị Hằng (2005), đang học tại trường Trung học Cơ sở Hồng Tân.

Cậu con trai út Nguyễn Trọng Đức sang năm lên lớp 4 trường Tiểu học Tân Lộc.

Cả 3 em đều chăm ngoan, học giỏi và nghe lời cha mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Hiền và em Hằng nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Riêng em Nguyễn Trọng Đức học rất giỏi. Năm học vừa qua em Đức đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhìn thấy các con trưởng thành ngoan ngoãn, học giỏi, anh Lộc ngày đêm chăm chỉ làm lụng nuôi gia đình.

Ban ngày anh đi làm thợ xây quanh xóm, hàng xóm thương tình hoàn cảnh nên thường gọi anh tới làm, kiếm tiền nuôi vợ con.

Đêm đến anh lại mang lưới đi bắt ốc bắt cá ngoài đồng về cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, cách đây khoảng 2 tháng, trong lúc đang thu hoạch mùa vụ, anh thấy mệt mỏi, chán ăn.

Tưởng là bệnh ốm bình thường, anh mua thuốc uống (Thời điểm đó vào mùa vụ, lúa chín mà chưa gặt về nên anh cố gắng thu hoạch xong).

Anh Lộc chia sẻ: Mấy hôm trước, anh thấy đau vùng bụng nên đi khám ở bệnh viện tỉnh, rồi được chuyển tuyến ra thẳng bệnh viện K Trung Ương khám và điều trị.

Tại đây, họ cho biết anh anh mắc phải căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cuộc sống chỉ kéo dài được theo ngày tháng.

Chi phí cho việc điều trị rất lớn đối với 1 gia đình thuộc hộ nghèo như anh. Anh chấp nhận ra viện và về nhà điều trị.

Thương ba đứa trẻ học giỏi nhà nghèo phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình (Ảnh: Vũ Ninh)

Anh Lộc nói trong nước mắt: “Thương các con, anh sợ bọn nhỏ không chịu được cú sốc cha sắp đối diện với cái chết, mẹ thì liệt nửa người.

Tôi không còn khả năng chăm sóc cho các con, sợ chúng chúng sẽ bỏ học.

Cả 3 đứa đều rất ngoan và học giỏi nhưng số phận quá nghiệt ngã đối với gia đình tôi.

Cháu đầu lại sắp thi Đại học. Tôi chỉ mong ông trời cho tôi sống đến khi các con học hành, trưởng thành thì chết cũng nhắm mắt”.

Thương anh Lộc, chị Hoa 5 phần thì thương 3 đứa nhỏ 10 phần. Thật buồn và xót xa khi những đứa trẻ ngoan và học giỏi lại phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Anh Nguyễn Trọng Tài, trưởng thôn Kim Tân cho biết: “Hoàn cảnh của anh Lộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Vợ mất khả năng lao động từ lâu. Anh là lao động chính trong nhà. Nay bản thân anh lại mang bệnh không biết sống được bao lâu. Các con có nguy cơ bỏ học.

Giờ đây, gia đình 5 người thì bố bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ tai biến liệt tay chân.

Ba đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học biết trông cậy vào ai, cú sốc quá lớn đối với gia đình.

Tài sản lớn nhất trong nhà hiện giờ là chiếc máy cày cũ. Dự định học hành của cháu Hiền chắc phải gác lại để nuôi mẹ nuôi em”.

Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân lộc xác nhận: "Trên địa bàn xã có gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bản thân anh Lộc bị mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ lại bị liệt nửa người, không có khả năng lao động. Các con thì đang tuổi ăn tuổi học".

Qua đây ông Sơn cũng mong các cấp chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình để giải quyết vấn đề trước mắt là kinh phí điều trị và giúp các cháu có thể đến trường.

Mọi sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần xin gửi về: Gia đình anh Nguyễn Trọng Lộc, xóm 4 thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại gia đình: 0359451626.

Vũ Ninh

Vũ Ninh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/bo-ung-thu-me-tai-bien-thuong-3-dua-tre-ngheo-hoc-gioi-phai-bo-hoc-post198845.gd