Bộ trưởng Uganda thoát chết sau vụ ám sát

Bộ trưởng Lao động và Vận tải Uganda Katumba Wamala bị thương do trúng đạn trong vụ ám sát vào ngày 1/6. Tuy nhiên, một vệ sĩ và con gái của ông không may mất mạng.

AFP dẫn lời người phát ngôn chính phủ Chris Baryomunsi cho biết tướng Katumba Wamala - người từng đứng đầu lực lượng lục quân Uganda giai đoạn 2013-2017 - bị bắn khi đang ngồi trong xe tại thủ đô Kampala vào ngày 1/6.

“Tướng Katumba được đưa ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, con gái và vệ sĩ của ông ấy không thể qua khỏi và thiệt mạng ngay tại hiện trường”, Baryomunsi cho biết thêm.

Cảnh sát hiện tiếp quản hiện trường và nỗ lực điều tra để tìm kẻ đứng đằng sau.

Các nhân chứng cho hay họ nhìn thấy bốn người đàn ông đeo mặt nạ, đi trên hai xe máy, cầm súng bắn nhiều phát đạn vào xe của ông Wamala.

 Tướng Katumba Wamala (giữa) và các binh sĩ tại North Kivu, Congo vào năm 2014. Ảnh: AFP.

Tướng Katumba Wamala (giữa) và các binh sĩ tại North Kivu, Congo vào năm 2014. Ảnh: AFP.

Theo hình ảnh từ hiện trường, phần đuôi và cửa ôtô có chi chít vết đạn.

Những năm gần đây, Uganda ghi nhận hàng loạt vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao.

Trước đó, nạn nhân của các sát thủ gồm Ibrahim Abiriga - một chính trị gia hàng đầu của đảng Phong trào Kháng chiến Quốc gia, Andrew Kawessi - phát ngôn viên cảnh sát, và công tố viên Joan Kagezi - người điều tra cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến ở Kampala vào năm 2010.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-truong-uganda-thoat-chet-sau-vu-am-sat-post1222173.html