Bộ trưởng Tô Lâm dự khán trận đấu cựu danh thủ CAHN và Thể Công

Cần tới loạt sút luân lưu đội bóng gồm của các cựu cầu thủ Công an Hà Nội mới đánh bại được đội các lão tướng Thể Công trong trận đấu kỷ niệm 25 năm trận derby Thủ đô.

Chiều 20/12, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu giữa các cựu cầu thủ của hai đội bóng lừng danh một thời là Công an Hà Nội và Thể Công.

Dự khán trận đấu có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đại diện các bộ ban ngành và chính quyền Hà Nội.

Chiều 20/12, trên sân Hàng Đẫy diễn ra trận đấu giữa các cựu cầu thủ của hai CLB CAHN và Thể Công.

Chiều 20/12, trên sân Hàng Đẫy diễn ra trận đấu giữa các cựu cầu thủ của hai CLB CAHN và Thể Công.

Trong bài phát biểu trước trận, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhấn mạnh rằng Thủ Đô là một trong những cái nôi của bóng đá nước nhà, trong đó 2 cái tên nổi bật nhất đồng thời cũng giành được sự yêu quý của cổ động viên Hà Nội cũng như cả nước là Thể Công và Công an Hà Nội (CAHN). Vì nhiều lý do mà cả 2 tên tuổi ấy chia tay bóng đá đỉnh cao mà không hề có cuộc chia tay để tôn vinh cho những đóng góp của họ với bóng đá nước nhà.

Thời còn thi đấu đỉnh cao, họ từng làm lên tên tuổi cho bóng đá Thủ đô lẫn nước nhà. Trận đấu hôm nay như là một lời tri ân cho "thế hệ vàng" này sau hơn 20 năm giải nghệ.

Năm 2020 đánh dấu thời điểm 40 năm giải bóng đá vô địch quốc gia (20 năm bóng đá chuyên nghiệp) cũng là năm Liên đoàn bóng đá Hà Nội cải tổ mạnh mẽ nên Liên đoàn đã phối hợp với các đơn vị và đối tác để tổ chức trận đấu mang tính lịch sử này nhằm tri ân các cầu thủ thuộc thế hệ vàng 1995-2000 của hai CLB trên.

Với ý nghĩa trên trận đấu tổ chức theo hướng phi lợi nhuận, vé không bán mà là vé mời dành cho các bên cũng như người thân của những cựu cầu thủ tham gia. Trong trận đấu hôm nay người ta được thấy lại những danh thủ từng làm nên tên tuổi của bóng đá Hà Nội cũng như nước nhà một thời như Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng (hiện là HLV CLB Viettel), Nguyễn Hải Biên, Phạm Như Thuần, Đặng Phương Nam, Vũ Minh Hiếu...

Không còn quá nhiều những pha bóng đỉnh cao, những tình huống bứt tốc, hay dứt điểm kỹ thuật thượng hạng nhưng khán giả vẫn có thể thấy lại phần nào tinh thần rực lửa, đua tranh quyết liệt giữa hai "thế lực" của bóng đá Thủ Đô trong quá khứ.

Dự khán trận đấu có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cũng tới sân theo dõi trận đấu đặc biệt này.

CAHN là đội chiếm ưu thế trong những phút đầu, đội bóng áo trắng nhiều lần uy hiếp khung thành Trần Tiến Anh, thủ môn số 1 CLB Thể Công VĐQG năm 1998. Vũ Minh Hiếu đã cho người hâm mộ thấy lại phần nào hình ảnh của chính anh cách đây 20 năm với pha đá bồi rất nhanh sau cú dứt điểm chìm của người đồng đội Quốc Khánh nhưng không thành công. Tuy vậy nhạc trưởng của CAHN cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 17, cuối cùng CAHN cũng có bàn thắng mở tỷ số, tiền đạo Nguyễn Tuấn Thành tạt bóng từ cánh phải cho Trịnh Quốc Khánh lao vào đánh đầu cận thành tung nóc lưới Thể Công.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chúc mừng các cựu cầu thủ của hai đội CAHN và Thể Công.

Tiếp tục với thế trận tấn công, chỉ ít phút sau CAHN có thêm pha uy hiếp khung thành đối thủ bởi của Phạm Minh Đức (hiện đang là HLV trưởng Hà Tĩnh). Phải tới phút 33, Thể Công mới có được cơ hội rõ rệt đầu tiên đáng tiếc cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh (hiện là HLV U21 Viettel và vừa vô địch giải U21 quốc gia) đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn đội bạn.

Tại sân Hàng Đẫy hôm nay cũng có mặt của nhiều cựu cầu thủ khác từng gắn bó với hai đội bóng này. Trong ảnh là cựu HLV Vương Tiến Dũng, vị HLV gắn bó mật thiết với bóng đá Hải Phòng và CLB Thể Công đã bị tai biến và phải ngồi xe lăn.

Bàn gỡ hòa chỉ đến với Thể Công sau giờ nghỉ giải lao khi cầu thủ Đặng Thanh Phương (em trai danh thủ Đặng Phương Nam) bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho đội bóng áo đỏ hưởng quả phạt đền. Cựu trung vệ Quốc Trung là người thực hiện và dễ dàng thành công, đưa trận giao hữu về vạch xuất phát.

Hưng phấn sau bàn thắng này, Thể Công tiếp tục đẩy mạnh tấn công và đã bất ngờ vươn lên dẫn ngược ở phút 68 khi Nguyễn Hải Long vung chân thực hiện cú sút cực hiểm ở cự ly gần 20m và bóng bay về góc cao khung thành thủ môn Việt Cường. Dẫu vậy chỉ mất chưa đầy 5 phút CAHN đã có câu trả lời bằng bàn cần bằng tỷ số của cựu tiền đạo Tuấn Thành.

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu và những cựu cầu thủ vốn đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu nhưng "chất lửa" đặc trưng trong các cuộc đối đầu giữa CAHN và Thể Công trong quá khứ vẫn tồn tại.

Tỷ số hòa 2-2 trong thời gian thi đấu buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu, và cũng ở đây sự hấp dẫn và kịch tích của trận derby huyền thoại thủa nào được các cựu danh thủ tái hiện đầy đủ khi hai đội hòa nhau đến loạt sút thứ 5.

Chỉ đến loạt sút thứ 6 khi cựu cầu thủ Đặng Thanh Phương (Thể Công) thất bại còn cựu cầu thủ Bùi Đặng Huy Hoàng (CAHN) thành công thì chiến thắng chung cuộc mới thuộc về CAHN.

Không thể như thời còn sung sức nhưng trận đấu cũng không thiếu những pha bóng hay.

Những tình huống tranh bóng đầy hấp dẫn.

...và cả niềm vui vỡ òa khi ghi bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố.

Thậm chí trận đấu còn cần tới loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Và dù ai thắng, ai thua kết quả cuối cùng không quan trọng bằng việc họ đã có một cơ hội chơi bóng cùng nhau trong một trận đấu chính thức lần cuối. Một lời chia tay dù muộn màng nhưng trọn vẹn của những cựu danh thủ CAHN và Thể Công.

Nguyễn Bình - Phong Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/tran-dau-cuu-danh-thu-cahn-va-the-cong-hap-dan-den-phut-cuoi-624349/