Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan lên tiếng về cái chết của lính biệt kích tại Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren ngày 30-8-2022 cho biết, cái chết của 1 lính biệt kích Hà Lan ở bang Indiana (Mỹ) là 'rất đáng lo ngại' và Amsterdam đang chờ đợi kết quả điều tra của cảnh sát về vấn đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren

“Chúng tôi thực hiện nhiều đợt huấn luyện binh sĩ của mình ở Mỹ và thực sự không mong chuyện này xảy ra”, Bộ trưởng Ollongren nói với hãng tin AP tại Prague, nơi bà đang tham dự 1 cuộc họp của bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Bà Ollongren nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên lạc với bà hôm 29-8 “để bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn” về cái chết của người lính Hà Lan. Tuy nhiên, bà Ollongren không bình luận thêm về vấn đề này.

Bộ Quốc phòng Hà Lan hôm 29-8 thông báo, binh sĩ Simmie Poetsema, 26 tuổi, đã qua đời do vết thương quá nặng trong vụ nổ súng vào cuối tuần qua tại trung tâm thành phố Indianapolis, bang Indiana (Mỹ). Anh ta là 1 trong 3 thành viên của Korps Commandotroepen (KCT), đơn vị tinh nhuệ của quân đội Hoàng gia Hà Lan.

Theo Thị trưởng Indianapolis Joe Hogsett, những người lính này trở về 1 khách sạn ở trung tâm thành phố sau “cuộc ẩu đả” tại quán bar gần đó, và đang ở bên ngoài thì họ bị nhắm mục tiêu trong vụ nổ súng.

Cảnh sát Indianapolis cho biết, đang nỗ lực xác định danh tính các nghi phạm và “việc tiết lộ một số thông tin điều tra nhất định có thể tác động tiêu cực đến khả năng đòi công lý trong trường hợp này”.

Posema và những lính biệt kích Hà Lan khác có mặt ở Indiana để tham gia huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện tác chiến đô thị Muscatatuck, 1 khu phức hợp rộng 405 ha, cách Indianapolis khoảng 110 km về phía Đông Nam, theo Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Indiana.

Theo RT

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bo-truong-quoc-phong-ha-lan-len-tieng-ve-cai-chet-cua-linh-biet-kich-tai-my-post515490.antd