Bộ trưởng Nông nghiệp Đức: Chó không phải gối ôm, muốn nuôi phải dắt đi chơi 2 lần mỗi ngày!

Bà Julia Klöckner, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đức bảo sẽ áp luật mới với chủ chó vì nhiều triệu chú khuyển ở quốc gia này không được tập tành gì cả.

Theo The Guardian, chủ chó ở Đức sẽ phải dắt thú cưng đi chơi cả tiếng đồng hồ, ít nhất 2 lần mỗi ngày theo quy định mới.

Chính Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klöckner đã đưa ra bộ luật có tên "Dogs Acts" - để đảm bảo tụi 4 chân được tập thể dục nhiều hơn thay vì bị ngồi ì trong nhà.

"Chó không phải gối ôm. Chúng cũng có những nhu cầu riêng cần được đáp ứng", bà cho hay.

Ngay sau khi luật mới được thực thi, hơn 9,4 triệu chú chó ở Đức sẽ thoát khỏi cảnh bị chủ ngó lơ. Bên cạnh đó, xích chó quá lâu tại một nơi cũng là hành vi bị cấm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klöckner

Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Klöckner

Thông báo của bà Julia Klöckner trong tuần qua khiến nhiều chủ chó ái ngại và đặt câu hỏi: Chính phủ làm thế nào để đảm bảo bộ luật được thực thi đúng nghĩa?

Gia đình Bärbel Kleid, đang nuôi 1 con chó Yorkshire Terrier 5 năm tuổi, cho biết họ cảm thấy việc này có phần dở hơi và miễn cưỡng.

Bên cạnh đó, nữ Nghị sĩ Saskia Ludwig lại bảo rằng đợt nắng vừa qua kinh khủng quá, không thể cho chó ra ngoài lâu như thế được.

Dù không thẳng thắn phản đối, bà này viết lên Twitter: "Không đời nào tôi dắt chú chó lông xoáy Nam Phi (Rhodesian Ridgeback) của mình đi bộ 2 lượt dưới cái nóng 32 độ, thà nhảy xuống sông cho mát còn hơn".

Dù có lời ra tiếng vào, Bộ Nông nghiệp Đức vẫn giữ nguyên quan điểm và tuyên bố sẽ thực thi bộ luật "Dogs Acts" trên từng bang vào năm sau.

Theo Daily Mail

JJJ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-truong-nong-nghiep-duc-cho-khong-phai-goi-om-muon-nuoi-phai-dat-di-choi-2-lan-moi-ngay-2220202181622073.htm