Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gửi Thư chúc mừng nhân ngày 20/11

Sáng 20/11, trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón nhận Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Trong thư Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có đoạn: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo công chức viên chức, học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trung tâm đào tạo, huấn luyện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trong cả nước.

Đại diện trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ VHTTDL cùng với sự tích cực, chủ động của các giảng viên giáo viên, huấn luyện viên, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và các cơ sở đào tạo huấn luyện trong toàn ngành đã và đang phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt; Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; Quy mô đào tạo từng bước được mở rộng, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, chương trình, giáo trình, kiểm định chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập bước đầu đáp ứng yêu cầu; Công tác đào tạo nhân lực cho khu vực dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được ưu tiên chú trọng. Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo ngày càng được mở rộng”.

Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong thư, Bộ trưởng cũng đặt niềm tin tới các cơ sở đào tạo, tiếp tục đổi mới chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường văn hóa thân thiện cho học sinh, sinh viên, gắn kết đào tạo với giáo dục truyền thống dân tộc văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế để đào tạo phát triển nguồn lực, nhân lực có kiến thức vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, có ý chí bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho đất nước…

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, PGS- TS, NGƯT, Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội Nguyễn Đình Thi đã chia sẻ: Từ trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta đều hiểu rằng chúng ta được giáo dục bởi tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Cho dù xã hội có những đổi thay nhưng tinh thần ấy vẫn sẽ tồn tại mãi mãi bởi đó là cội nguồn của văn hóa Việt Nam, tính cách Việt Nam. Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam trong tâm thế của một trường Đại học có bề dày về truyền thống đào tạo tài năng nghệ thuật. Nơi đây, hội tụ nhiều thế hệ đã và đang tạo nên diện mạo của nền sân khấu, điện ảnh nước nhà. Hơn nửa thế kỷ qua, biết bao thế hệ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, những nhà hoạt động trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh đã trưởng thành từ mái trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Niềm tự hào ấy được xây dựng và vun đắp qua biết bao thế hệ giảng viên của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, những người đã hiến dâng trí tuệ, tâm sức của mình, vượt qua bao nỗi nhọc nhằn khó khăn và thử thách để thực hiện sứ mệnh đào tạo đội ngũ nghệ sĩ trẻ, tài năng cho đất nước…

Tri ân các thế hệ lãnh đạo trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dịp 20/11

Từng là sinh viên khóa 1, khoa Đạo diễn – Điện ảnh của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, được trở lại trường dạy học, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã có những chia sẻ trong ngày 20/11: Vào những năm 1982, thời kỳ đầu trường rất khó khăn, cơ sở vật chất rất nghèo nàn, không có tài liệu, tư liệu phim, đi học gần như không có phim chiếu, đa số các thầy cô giáo toàn kể “phim mồm". Bây giờ tôi trở thành giáo viên của trường dạy các em ở khoa Điện ảnh, lớp Đạo diễn điện ảnh. Hiện nay sinh viên và giảng viên rất may mắn vì có nhiều thông tin về phim ảnh, có thể cả phim mới, tài liệu sách vở tốt hơn rất nhiều.Tuy tôi chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng tôi có thấy rất vui vì có nhiều sinh viên trưởng thành, thành công từ trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội./.

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/bo-truong-nguyen-ngoc-thien-gui-thu-chuc-mung-nhan-ngay-2011-264286.html