Bộ tranh: Yêu rồi mới biết con gái khó hiểu đến thế nào

Chỉ những anh chàng đang yêu mới thực sự thấm thía câu: 'Con gái thật khó hiểu'. Nhưng chính suy nghĩ vô lý của nàng là chất xúc tác cho tình yêu.

Câu cửa miệng của cô ấy trước mỗi lần đi ra ngoài hò hẹn luôn là "Em không có gì để mặc hết", dù tủ quần áo đã chật ních bao nhiêu đồ.

Đừng bao giờ thắc mắc tại sao bạn gái mình thấy gì cũng muốn mua. Kể cả ở nhà đã có những đồ tương tự, họ vẫn mua có thể để cho đủ bộ màu mà thôi.

Con gái rất đa nghi, nhất là đối với người yêu. Chỉ một mùi hương lạ, một vệt son môi cũng khiến cô ấy "ghen điên đảo". Nhưng khó hiểu nhất là cô ấy không nhận ra những thứ đó là từ cô ấy mà có.

Vì ghen nên cô ấy sẽ để ý từng ly từng tí, thậm chí có thể đặt ra cả trăm nghìn giả thiết vô lý. Đôi lúc chính các nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đa nghi như vậy.

Với nhiều cô nàng, không gì hạnh phúc hơn là sự thành thật hết mức của bạn trai, được biết hết những bí mật trong cuộc sống của anh.

Thỉnh thoảng cô ấy lại ngọt ngào một cách bất thường, dành cho bạn trai những cử chỉ âu yếm hết mức khiến tim chàng "lạc nhịp".

Cánh mày râu hãy nhớ khi nàng đã nhượng bộ trong cuộc tranh cãi, tốt nhất các anh đừng tỏ ra mình vui tính mà pha trò, nếu không sẽ "đốt cháy" lại cơn bực tức vừa mới nguôi ngoai của nàng.

Rõ ràng cô ấy nhận sai, nhưng sao mình lại cảm thấy mình có lỗi thế này?

Thực ra con gái rất đơn giản và dễ dàng bị dụ dỗ bởi đồ ăn hay những lời ngọt ngào.

Biết trả lời sao cho nàng vừa lòng mỗi khi nàng hỏi: "Em nên mặc bộ nào?".

Đôi khi thứ nàng thích với các anh không hấp dẫn, nhàm chán nhưng cuối cùng cũng có lúc chàng bị thu hút vào chúng một cách đầy khó hiểu.

Theo news.zing.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bo-tranh-yeu-roi-moi-biet-con-gai-kho-hieu-den-the-nao/20180907110754267