Bộ tranh về hiện thực cuộc sống khiến những người bị trầm cảm cũng phải e sợ bởi quá chân thực và trần trụi

Hy vọng thông qua bộ tranh này, bạn sẽ hiểu hơn về những gì mà những người bệnh đã và đang trải qua, chịu đựng và chiến đấu, để từ đó có sự quan tâm đúng đắn hơn tới họ.

Hàng loạt những vụ án giết người hoặc tự tử vì trầm cảm/tâm thần/có vấn đề tâm lý đã xảy ra ngày một nhiều hơn trong thời đại ngày nay, khiến người ta phải bắt đầu nhìn nhận một cách nghiêm túc về các căn bệnh tâm lý ở con người. Sự thay đổi quá nhanh của xã hội, những chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn, các áp lực không tên… có rất nhiều lý do để một người - đặc biệt là người trẻ - rơi vào trạng thái trầm cảm và hành xử không được sáng suốt.

Một nhóm các họa sỹ của Dự án Sun của họa sỹ có nickname Mimi_n đã khiến cả thế giới ngạc nhiên với bộ tranh vẽ lại những gì mà một người mắc bệnh tâm lý, lo âu và trầm cảm đang phải chụ đựng. Nét vẽ quá chân thực và tàn nhẫn đã khiến tác giả phải đưa ra khuyến cáo rằng chúng không hề dễ chịu dành cho những người đang mắc bệnh tâm lý.

Hy vọng thông qua bộ tranh này, bạn sẽ hiểu hơn về những gì mà những người bệnh đã và đang trải qua, chịu đựng và chiến đấu, để từ đó có sự quan tâm đúng đắn hơn tới họ.

Áp lực công việc, kiếm tiền khiến người trẻ cảm thấy kiệt sức khi suốt ngày phải gắn mắt vào màn hình máy tính mà không có phút nào nghỉ ngơi để ra ngoài kia trải nghiệm thế giới.

Áp lực công việc, kiếm tiền khiến người trẻ cảm thấy kiệt sức khi suốt ngày phải gắn mắt vào màn hình máy tính mà không có phút nào nghỉ ngơi để ra ngoài kia trải nghiệm thế giới.

Mạng xã hội khiến những bí mật riêng tư, thầm kín nhất của chúng ta bị phơi bày ra theo cách không an toàn nhất, và nạn nhân phổ biến nhất là nữ giới

Nạn bắt nạt học đường có thể biến những cô cậu học sinh hiền lành, ngoan ngoãn trở thành một con quỷ khi lớn lên. Bởi chúng luôn luôn ám ảnh về những gì mà chúng từng phải chịu đựng của thời đi học

Những kỳ vọng của bố mẹ làm con cái khổ sở và tổn thương.

Trên mạng xã hội, kể cả nỗi buồn cũng phải giả tạo.

Việc lướt mạng xã hội khiến chúng ta ảo tưởng rằng ai cũng hạnh phúc, giàu có hơn mình và chúng ta tự động bị cuốn vào điều đó

Những lời mắng chửi của phụ huynh khi con cái không được như mong đợi của họ có thể tương đương với vũ khí sát thương.

Những người trẻ bị ám ảnh và điều khiển bởi những nút like thần thánh trên mạng xã hội.

Người bị tổn thương thật sự thì bị bỏ rơi phía sau, trong khi xã hội thì mải xoa dịu, vỗ về những kẻ giả tạo, vờ đau đớn yếu đuối để xin lòng thương hại của người khác.

Những người ta yêu nhất chính là những kẻ làm đau ta nhiều nhất

Một căn nhà không hạnh phúc và quá nhiều áp lực không khác gì một nhà tù đối với một đứa trẻ

Sự lười biếng đã khiến người trẻ trở nên tự ti trước thành công của người khác, và họ ra sức đạp đổ

Đa số những người trầm cảm đều không bộc lộ cảm xúc của họ ra ngoài nhiều. Bởi họ ngụy trang quá tốt.

Sẽ có đôi lúc bạn cảm giác mình là một đống rác vô dụng, thừa thãi, không ai cần đến. Và khi ấy, thật tuyệt làm sao nếu có một cánh tay xuất hiện, kéo bạn dậy và cho bạn thấy bạn tuyệt vời đến thế nào.

Bạo lực và bắt nạt học đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến tự tử ở tuổi học sinh.

Cẩm Loan

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/bo-tranh-ve-hien-thuc-cuoc-song-khien-nhung-nguoi-bi-tram-cam-cung-phai-e-so-boi-qua-chan-thuc-va-tran-trui-3282508.html