Bộ tranh: Sự khác nhau hài hước giữa chó và mèo

Loạt tranh vui nhộn của tác giả Xibang giúp chúng ta hiểu hơn về những nét tính cách trái ngược giữa chó và mèo.

Chó là loài vật rất tình cảm và một khi được nhận nuôi sẽ trung thành với chủ nhân đến suốt đời, dù nghèo khó hay bệnh tật vẫn luôn kề bên.

Chó là loài vật rất tình cảm và một khi được nhận nuôi sẽ trung thành với chủ nhân đến suốt đời, dù nghèo khó hay bệnh tật vẫn luôn kề bên.

Còn những người nuôi mèo thường gọi vui chúng là "boss", "hoàng thượng". Bởi một khi đã nuôi mèo, có cảm giác chính con người mới là kẻ trung thành và đi "phục tùng" chúng.

Một con chó sẽ yêu thương chủ nhân đến suốt đời. Chúng sẽ hạnh phúc biết bao nếu có người chủ nhân tốt bụng.

Kể cả khi chủ nhân đã ra đi, chúng vẫn không nguôi tiếc nhớ.

Còn mèo thì khác, mèo thích đi chơi hoang và đôi khi chúng sẵn sàng nhận chủ nhân mới.

Khác với chó sẽ nằm ngoan trong ổ, mèo thích nằm bất kỳ nơi nào chúng muốn, chui vào chăn hay nằm trên nóc tivi cho ấm áp.

Nhưng dù là chó hay mèo, sự đáng yêu của chúng vẫn khiến ta hạnh phúc và "tan chảy", dù chúng ta có là người xấu hay tốt.

Có bao giờ bạn cảm thấy được ban "đặc ân" khi đi qua một con mèo lạ và nó cho phép vuốt ve chưa? Cảm giác đó thật sự hạnh phúc!

Những chú cún sẽ thường buồn nếu bị la mắng. Chúng luôn tìm cách tỏ ra ngoan ngoãn để được chủ nhân yêu thương.

Người ta hay đùa vui rằng: "Loài mèo đang âm mưu thống trị thế giới". Vì con người không thể giải thích tại sao kể cả lúc chúng hư hỏng, phá hoại, chúng ta vẫn không nỡ lòng nào trách phạt, chỉ biết đi thu dọn "tàn cuộc" mà thôi.

Kể cả lúc chúng nôn hết lên giày hay cào nát chiếc ghế sofa, chủ nhân cũng chỉ có thể ngậm ngùi.

Trào lưu 'Thử thách chiếc mũi' dành cho hội yêu thú cưng Khi thực hiện "Snoot challenge" (Thử thách chiếc mũi), người chủ sẽ dùng tay tạo thành hình tròn và để thú cưng tự nguyện chui mũi (hoặc cả đầu) qua đó.

Đào Phương
Tranh: Xibang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-tranh-su-khac-nhau-hai-huoc-giua-cho-va-meo-post875428.html