Bố tài xế Mai Linh viết đơn cầu cứu, nghi con trai bị đánh chết trong trại giam

Gia đình nghi anh Đặng Thanh Tùng bị đánh chết trong thời gian ở trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Ngày 22.11, Công an tỉnh Hà Nam xác nhận sự việc bị can Đặng Thanh Tùng (tài xế taxi Mai Linh, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã tử vong trong thời gian bị tạm giam để điều tra về tội môi giới mại dâm người chưa thành niên.

Chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1993, vợ anh Đặng Thanh Tùng) cho biết ngày 21.11 bất ngờ nhận được thông tin chồng mình đã tử vong trong thời gian ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam và thi thể được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Chị Lan khẳng định anh Tùng là người thật thà, hiền lành, không uống bia rượu hay hút thuốc lá, không có tiền án, tiền sự gì.

“Hôm 21.11.2019, em được tin chồng chết. Khi vào tới cổng bệnh viện, em thấy chồng từ trên xe cấp cứu xuống thì đã đắp chiếu kín người rồi. Sau khi vào, công an gây khó dễ, cản trở không cho em quay lại những vết tím bầm dập trên người chồng em trước ngực, sau lưng, trên tay chân, mông và đùi. Miệng chồng em cũng sưng vù, máu me nữa. Mắt không thể nào nhắm được vì chết quá oan ức. Tại sao chồng em lại chết đau đớn như thế?”, chị Lan nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Lan chia sẻ ảnh người chồng có đầy vết bầm tím.

Chị Lan chia sẻ ảnh người chồng có đầy vết bầm tím.

Chị Nguyễn Thị Lan kể thêm: “Gia đình em rất bức xúc, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc. Khi anh Tùng mất, gia đình cũng không nhận được thông báo từ cơ quan chức năng mà em nhận tin từ một người thân. Trước đó, em nghe nói chồng em đã hai lần đi cấp cứu trong thời gian bị tạm giam”.

Status chị Lan cầu xin cộng đồng mạng đòi lại công lý cho chồng có hơn 23 ngàn bình luận và 64 ngàn like lượt chia sẻ lại.

Trao đổi với Dân Trí, chị Lan kể khoảng 23 giờ ngày 21.9, anh Tùng có chở khách đi 10 phút rồi quay về nhà. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, anh Tùng bị công an đưa đi và không quay về. Sau đó, gia đình nhận được thông báo về việc anh Tùng có liên quan đến vụ môi giới mại dâm. Trước khi bị bắt giữ, anh Tùng hoàn toàn khỏe mạnh.

Ông Đặng Văn Hiệp (sinh năm 1964), bố anh Đặng Thanh Tùng, viết đơn kêu cứu gửi đến Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ông Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đơn, ông Hiệp nghi con trai có dấu hiệu bị ép cung, dùng cực hình để lấy lời khai dẫn đến tử vong.

Ông Đặng Văn Hiệp viết đơn cầu cứu, nghi con trai bị dấu hiệu bị ép cung, dùng cực hình để lấy lời khai dẫn đến tử vong.

Theo Dân Trí, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương vào cuộc, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đặng Thanh Tùng.

Để cho khách quan, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã mời Cơ quan pháp y của Bộ Công an cùng tham gia và đang chờ kết luận.

Phòng Cảnh sát hình sự của công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ anh Đặng Thanh Tùng vào ngày 22.9 để điều tra về tội môi giới mại dâm người chưa thành niên. Sau 7 ngày bị tạm giam, anh Tùng có sức khỏe yếu và đã được đưa ra bệnh xá thăm khám. Đến ngày hôm qua (21.11), ngay sau khi đưa đến bệnh viện thì bị can tử vong.

Sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi, đến gần 8 giờ sáng ngày 22.11, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh Đặng Thanh Tùng cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Mẹ và vợ anh Tùng ngồi khóc nức nở bên ngoài nhà tang lễ.

Nhìn cảnh mẹ và vợ anh Tùng khóc nghẹn bên ngoài nhà tang lễ, dân mạng không khỏi xót xa và đề nghị cơ quan chức năng xác minh tài xế taxi Mai Linh có phải bị đánh chết trong thời gian ở trại giam hay không?

Nhiều người vào Facebook chị Lan gửi lời chia buồn cùng gia đình và mong anh Tùng an nghỉ nơi chín suối.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/bo-tai-xe-mai-linh-viet-don-cau-cuu-nghi-con-trai-bi-danh-chet-trong-trai-giam-126134.html