Bộ sưu tập xe triệu đô nằm phủ bụi trong tòa nhà hoang ở Anh
Bộ sưu tập xe có giá trị lên tới 1 triệu bảng Anh (tương đương 30,8 tỷ đồng) đã nằm phủ bụi trong hầm để xe của một tòa nhà bỏ hoang tại hạt Surrey, Anh.
Người phát hiện ra bộ sưu tập xe có giá trị này là một Youtuber người Anh có tên là Ben. Theo chia sẻ của Ben, anh đã biết đến tòa nhà bỏ hoang này từ trước đó vài năm, tuy nhiên, mãi đến tuần trước, anh và một người bạn nữa mới tình cờ phát hiện ra hầm để xe dưới lòng đất của tòa nhà.
Ben cho biết có tổng cộng 15 chiếc xe bị bỏ hoang với các thương hiệu khác nhau ở trong hầm để xe này. Trong số 15 chiếc xe này, có nhiều mẫu xe thể thao hạng sang như Bristol Bullet, Bentley Continental Flying Spur hay Bristol 409 Bullet Speeder.
Chiếc Bristol Bullet là mẫu xe concept trình làng năm 2016 nhằm đánh dấu 70 năm thành lập của công ty Bristol Cars. Tuy nhiên, chiếc xe này chưa từng được bán ra và được ước tính có giá lên đến 250.000 Bảng (7,7 tỷ đồng).
Chiếc Bristol 409 Bullet Speedster đời 1964 cũng đắt không kém khi có giá dự kiến lên tới 300.000 Bảng (9,25 tỷ đồng). Chiếc ô tô này được tạo ra như xe thử nghiệm và cũng chưa từng được đưa vào sản xuất thương mại.
Còn lại, chiếc xe concept Bristol Fighter là một trong 13 mẫu xe Bristol Fighter từng được sản xuất. Chiếc xe này dự kiến được bán đấu giá với mức khởi điểm 50.000 Bảng (1,5 tỷ đồng), thậm chí là 200.000 Bảng (6,1 tỷ đồng).
Ngoài ra, còn có thêm một chiếc taxi Beardmore đời 1957 và mô hình xe đua URT A1GP Open Wheeled Motorsport Series hiện đang được định giá là 20.000 Bảng (618 triệu đồng) và 4.000 Bảng (123 triệu đồng). Bên cạnh đó, gara này còn có thêm các mô hình xe Bentley được làm từ đất sét và gỗ với la-zăng thật.
Tòa nhà bỏ hoang này thuộc sở hữu của Bristol Cars, một công ty chuyên sản xuất xe sang chế tạo thủ công của Anh đã phá sản vào hồi tháng 5 năm nay do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo dự kiến, những mẫu xe này sẽ được công ty đưa ra đấu giá vào tháng sau.