Bộ sưu tập 'nhiều thịt' của họa sĩ người Anh

Daisy May Collingridge, một họa sĩ đang làm việc tại Anh, khiến nhiều người tò mò trước bộ sưu tập 'nhiều thịt' độc đáo của mình.

Daisy May Collingridge tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại Đại học Central Saint Martins (London, Anh). Ngoài là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, cô còn được nhiều người ngưỡng mộ trước kỹ thuật điêu khắc và dệt vải.

Gần đây, họa sĩ người Anh khiến giới thời trang ngạc nhiên trước bộ sưu tập gồm những trang phục đồ sộ, khác người của mình.

Đây là dự án nghệ thuật được họa sĩ 9X lấy cảm hứng từ chính gia đình của cô, các kỷ niệm thời thơ ấu và niềm đam mê với vải.

Bộ sưu tập của Daisy phác họa 5 nhân vật có những cá tính, đặc trưng riêng mà cô sáng tạo cho từng bộ trang phục.

Lippy là nguyên mẫu đầu tiên được tạo ra, Clive đại diện cho sự vui vẻ, Burt có tính cách gắt gỏng, Dave được làm theo yêu cầu của bố Daisy và cuối cùng là Hillary nổi bật với chiếc khăn quàng cổ.

 Bộ sưu tập của Daisy May Collingridge gây tò mò cho người xem.

Bộ sưu tập của Daisy May Collingridge gây tò mò cho người xem.

Theo Daisy, mỗi “tảng mỡ” của bộ đồ mất khoảng hơn 2 tháng để hoàn thành. Chúng được may bằng tay từ một số lượng lớn bông vải, hạt đậu và một số nguyên liệu khác.

"Ý tưởng này xuất phát từ việc chứng minh các khái niệm về mẫu cơ thể lý tưởng là vô lý. Tác phẩm của tôi phản ánh hình dạng con người nhưng có một chút yếu tố giả tưởng để mang lại niềm vui cho mọi người. Tất cả chúng đều giống như con người, cũng có những tính cách riêng, một số người sẽ miệt thị chúng nhưng sẽ có người yêu thích chúng. Chúng ta không nên quá tôn vinh hay chê bai một mẫu cơ thể nào", Daisy nói với Metro.

Bộ sưu tập của Daisy nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn ở Anh và thu hút một lượng lớn lượt tương tác. Bên dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước bộ sưu tập thú vị của Daisy. Bên cạnh đó, cô cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều.

Tài khoản Erin King bình luận: “Tôi đánh giá cao kỹ thuật và sự sáng tạo dành cho tác phẩm này. Chúng thật sự đẹp theo cách riêng của mình”.

“Chúng trông thật dị hợm và khiến tôi hoảng sợ đến mất ngủ”, người dùng John Giles nhận xét.

Daisy May Collingridge (trái) cho rằng các khái niệm về mẫu cơ thể lý tưởng là vô lý.

Theo Creative Boom, trong năm 2020, Daisy sẽ tạo ra nhiều trang phục mới cho bộ sưu tập của mình và mời nhiều người cùng tham gia chế tạo thay vì tự làm như trước. “Tôi muốn nghiên cứu những cách di chuyển khác nhau khi mọi người mặc trang phục này và tìm hiểu sâu hơn về cách trưng bày”, Daisy chia sẻ.

Hiểu My
Ảnh: Daisy May Collingridge

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bo-suu-tap-nhieu-thit-cua-hoa-si-nguoi-anh-post1042029.html