Bộ sưu tập đồ chơi của trẻ em hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ

Nhiếp ảnh gia người Italy Gabriele Galimberti đã dành hơn 2 năm để thực hiện bộ ảnh 'Toy Stories' về trẻ em tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 Trong hơn 2 năm, nhiếp ảnh gia Gabriele Galimberti đã ghé thăm hơn 50 quốc gia và ghi lại những hình ảnh đầy màu sắc của trẻ em cùng "tài sản" quý nhất là những món đồ chơi. Trong ảnh là Orly (6 tuổi ở Texas, Mỹ) cùng bộ sưu tập mô hình và tranh dán khủng long đầy màu sắc.

Trong hơn 2 năm, nhiếp ảnh gia Gabriele Galimberti đã ghé thăm hơn 50 quốc gia và ghi lại những hình ảnh đầy màu sắc của trẻ em cùng "tài sản" quý nhất là những món đồ chơi. Trong ảnh là Orly (6 tuổi ở Texas, Mỹ) cùng bộ sưu tập mô hình và tranh dán khủng long đầy màu sắc.

"Gia tài" của cô bé Bethsaida (6 tuổi ở Haiti) là một con búp bê, năm bộ váy và một số kẹp tóc, dây buộc tóc. Nhiếp ảnh gia 44 tuổi chia sẻ, dù sở hữu một bộ sưu tập ôtô thu nhỏ, hay chỉ có một con búp bê, một chú gấu nhồi bông, những đứa trẻ vẫn cảm thấy tự hào vì những những gì các em có rất thú vị và kích thích khả năng tư duy, sáng tạo.

Sống ở bang Alaska, tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ, đồ chơi yêu thích nhất của Callum (4 tuổi) là những chiếc máng trượt tuyết và xẻng xúc tuyết. Dù số lượng đồ chơi hạn chế, cậu bé 4 tuổi vẫn vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian vui chơi của mình.

Maudy (3 tuổi) sống ở Zambia là một bé gái vui vẻ với mái tóc xù đặc biệt. "Tôi nhớ ngôi làng của Maudy nằm ở phía bắc đất nước", ông Gabriele nói với It's Nice That. Đó là nơi không có điện, không có nước máy và tất nhiên không có cửa hàng đồ chơi. Bọn trẻ có xu hướng chơi ngoài trời nắng với bất cứ thứ gì tìm thấy trên đường. Vài ngày trước khi nhiếp ảnh gia ghé thăm làng, Maudy tìm thấy một hộp kính râm của người khác đánh rơi. Kể từ đó, những chiếc kính trở thành "gia tài đồ chơi" đáng giá nhất của em.

Taha (4 tuổi) sống cùng gia đình trong một trại tị nạn ngoài thủ đô Lebanon, Liban. Món đồ chơi duy nhất em có là một chiếc ôtô nhỏ màu đen. Khi Gabriele lấy chiếc ô tô để sắp xếp, chụp ảnh, Taha khóc lớn. Sau 15 phút, cậu bé quyết định hợp tác với nhiếp ảnh gia. "Tôi không muốn để cậu bé khóc nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất tệ", Gabriele nhớ lại.

Khác với những người bạn cùng tuổi, Zi Yi (3 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc) sở hữu hàng loạt giáo cụ Montessori. Đây là những món đồ chơi thuộc phương pháp giáo dục Montessori nhằm giúp trẻ nâng cao các kỹ năng xã hội, giao tiếp, đồng thời kích thích khả năng tư duy.

Món đồ chơi duy nhất mà Tangawizi (3 tuổi) sở hữu là một con thú nhồi bông cũ nát. Theo thông tin nhiếp ảnh gia cung cấp, hiện Tangawizi sống trong một khu nhà cũ ở Keekorok, Kenya.

Không chỉ phản ánh tình trạng kinh tế của mỗi gia đình, bộ ảnh của Gabriele Galimberti đã khắc họa rõ nét tính cách của từng đứa trẻ. Trong ảnh là Enea (4 tuổi ở Colorado) cùng bộ sưu tập nhạc cụ tí hon. Đây là độ tuổi dễ tiếp thu và hình thành đam mê âm nhạc, vì thế nhiều gia đình cho con tiếp xúc với nhạc cụ và âm nhạc từ sớm.

Fermina (5 tuổi ở Uruguay) có niềm đam mê đặc biệt với nấu nướng. "Gia tài" của em là bộ đồ chơi làm bếp đủ màu sắc, bao gồm bếp, lò vi sóng, nồi, bát đũa. Hợp tác với trẻ em là trải nghiệm đáng nhớ đối với Gabriele Galimberti. Khi ông bày tỏ mong muốn chụp ảnh, các em đồng ý một cách đầy hào hứng. "Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy các em dễ dàng nắm bắt dự án ảnh của tôi", ông nói.

Minh Thúy

Ảnh: Gabriele Galimberti

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-suu-tap-do-choi-cua-tre-em-hon-50-quoc-gia-vung-lanh-tho-post1222102.html