Bố sát hại con gái dã man rồi vác đầu đến sở cảnh sát: Lý do đau lòng

Sau khi sát hại con gái, nghi phạm thản nhiên…mang đầu của nạn nhân đến sở cảnh sát đầu thú.

Theo Indian Express, sự việc xảy ra ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và vẫn đang là nỗi ám ảnh đối với người dân nơi đây.

Cụ thể, chiều 4/3, người đàn ông 45 tuổi, người dân phát hiện Sarvesh Kumar đang đi bộ, mang theo phần đầu một phụ nữ bị đứt lìa về phía đồn cảnh sát cùng dáng vẻ vô cùng thản nhiên và bình tĩnh. Hình ảnh tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim này đã khiến nhiều người thét lên hoảng sợ. Sự việc nhanh chóng được thông báo đến cơ quan chức năng.

Tại đồn cảnh sát, Kumar thừa nhận mình đã sát hại con gái và chặt đầu nạn nhân bằng một vật vô cùng sắc bén. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc chấn động này là vì ông ta không hài lòng với chuyện tình yêu của con gái mình.

“Đây là đầu con gái tôi. Nếu tìm được thứ gì đó có lẽ tôi đã giết cả hai người họ rồi. Thi thể con bé vẫn đang ở trong phòng”, Kumar nói.

“Một người đàn ông tên Sarvesh Kumar đã giết con gái của mình và được phát hiện cầm theo chiếc đầu của nạn nhân đi trên đường. Hiện tại chúng tôi đang xem xét nghiêm túc về bức ảnh một sĩ quan cảnh sát cầm đầu của nạn nhân không phù hợp. Sĩ quan cảnh sát đó đã bị tạm đình chỉ công tác.

Han (theo Indian Express)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bo-sat-hai-con-gai-da-man-roi-vac-dau-den-so-canh-sat-ly-do-dau-long-a507674.html