Bỏ rơi bé gần 3 tuổi trong đêm lạnh: 'Cháu ít nói'

Nghe thấy tiếng chó sủa to, vợ ông Sửu ra mở cổng thì phát hiện một bé gái được quấn trong chăn, bị người thân bỏ rơi trong đêm lạnh.

Liên quan đến thông tin bé gái gần 3 tuổi bị bỏ rơi trong đêm lạnh, tối ngày 22/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Đoàn Thế Lăng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) xác nhận và cho biết, hiện bé gái này đang được gia đình ông Nguyễn Đăng Sửu (ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng) chăm sóc.

Theo ông Lăng, cháu bé bị bỏ rơi vào khoảng 3h sáng cùng ngày. Khi nghe thấy tiếng chó cắn to, vợ ông Sửu chạy ra ngoài thì phát hiện một bé gái được quấn trong chăn, bên cạnh có chiếc túi đựng quần áo và mảnh giấy với nội dung: "Cháu gái sinh ngày 2/2/2018".

Sau đó, ông Sửu gọi gia đình và hàng xóm tới để chứng kiến và báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Trẻ bị bỏ rơi trong đêm lạnh ở Hải Phòng. Ảnh: VTC News

Trẻ bị bỏ rơi trong đêm lạnh ở Hải Phòng. Ảnh: VTC News

"Mặc dù cháu đã 3 tuổi biết nói rồi nhưng cháu này rất ít nói và cảm giác không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác, hỏi gì cũng ú ớ. Lúc vợ ông Sửu ra cổng phát hiện thấy cháu nhưng cháu cũng không khóc", ông Lăng cho biết.

Cũng theo ông Lăng, vợ chồng ông bà Sửu có 3 người con trai, nếu gia đình bé gái không đến nhận con thì gia đình ông bà Sửu sẽ nhận nuôi cháu.

"Ông Sửu có tuổi và đang bị bệnh ung thư nhưng vợ ông này vẫn còn khỏe mạnh. Ông bà ấy nói, bé gái là lộc trời cho, nếu không ai đến nhận thì họ sẽ nuôi cháu. Ông bà ấy có tuổi thì các con trai sẽ nuôi.

Hiện xã đã báo cáo lên huyện và thông báo trên loa phát thanh của xã để tìm người thân cho cháu. Nếu hết thời gian theo quy định, chúng tôi sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi", ông Lăng cho biết thêm.

Được biết, qua kiểm tra sức khỏe, bé gái bình thường, không có dị tật nào trên người.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/bo-roi-be-gan-3-tuoi-trong-dem-lanh-chau-it-noi-3424773/