Bố Quang Hải: Ai ghi bàn không quan trọng, quan trọng là Việt Nam thi đấu hết mình

Không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước trận thi đấu giữa Việt Nam và Hàn Quốc, gia đình cầu thủ Quang Hải tập trung vào trận đấu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam chiều nay, mong các cầu thủ sẽ có màn trình diễn thăng hoa.

Dù không tổ chức linh đình, “kèn trống rình rang”, nhưng trong chiều nay, người thân và rất đông hàng xóm của gia đình Quang Hải cũng đã tập trung rất sớm tại nhà của cầu thủ này để “tiếp lửa” cho U23 Việt Nam.

Chị Lê Nhung ở Tây Hồ đến cổ vũ Quang Hải

Vợ chồng chị Lê Nhung dù ở tận Tây Hồ nhưng cũng tìm đến tận nhà cầu thủ Quang Hải để cùng với gia đình cầu thủ này xem trận cầu quan trọng này. Chị Nhung bày tỏ mong muốn Quang Hải sẽ ghi bàn trong trận đấu ngày hôm nay.

"Tôi là fan hâm mộ của Quang Hải từ khi cầu thủ đá tại giải trẻ châu Á. Nên dù ở xa, tôi cũng bỏ hết công việc để đến đây cổ vũ cho Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung", chị Nhung bày tỏ sự vui mừng.

Rất đông người hâm mộ tập trung tại nhà Quang Hải

Trước tình cảm của người hâm mộ, ông Nguyễn Quang Thuần, bố của Quang Hải cho rằng, không kỳ vọng Quang Hải ghi bàn, ai ghi bàn cũng được, miễn là Việt Nam thi đấu hết mình. Khi được hỏi về cảm xúc của gia đình trước trận thi đấu quan trọng chiều nay, bố của cầu thủ Quang Hải cho biết, ông cũng như hàng triệu người hâm mộ Việt Nam chỉ muốn hướng về đội tuyển với tất cả tình yêu, sự động viên để tiếp sức cho U23 Việt Nam thi đấu chiều nay.

Ông chia sẻ, trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam, ông đều thắp hương để xin ông bà tổ tiên phù hộ cho đội tuyển thi đấu tốt, làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.

Bố Quang Hải

Ông Ngô Văn Phồn, bác của cầu thủ Quang Hải cho biết, trận đấu này quả thật là một trận chiến cam go đối với đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Hàn Quốc có thể lực mạnh và chiến thuật tốt, nên đội tuyển Việt Nam sẽ rất vất vả để có thể giành chiến thắng.

Tuy nhiên với tâm thế của người hâm mộ Việt Nam và đặc biệt hơn là người nhà của cầu thủ Quang Hải, ông vẫn hi vọng vào chiến thắng của đội nhà.

“Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thì đó là niềm vui của cả nước, chứ không riêng gì gia đình chúng tôi. Còn nếu đội tuyển Việt Nam không thể chiến thắng thì cũng không sao, các cháu đi được đến đây đã là cả một nỗ lực. Chỉ cần trong trận thi đấu, các cầu thủ thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những trận cầu đẹp mắt là tôi đã vui lắm rồi”, ông Phồn hồ hởi chia sẻ.

Bác cả của Quang Hải là ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, dù rất tự hào về đội tuyển Việt Nam nói chung và Quang Hải nói riêng nhưng vì là người trong gia đình nên ông thể hiện niềm tự hào đó một cách kín đáo hơn so với những người khác. Dù không biết được kết quả trận đấu sắp tối như thế nào nhưng ông Tuấn vẫn cảm thấy vui vì thời gian qua các cầu thủ U23 và Quang Hải đã thi đấu hết mình.

Phạm Dung - Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bo-quang-hai-ai-ghi-ban-khong-quan-trong-quan-trong-la-viet-nam-thi-dau-het-minh-628089.ldo