Bộ phim được nữ chính hết lòng yêu mến dù bị đạo diễn lạm dụng tình dục

Sau khi hoàn thành vai chính trong 'Dancer in the Dark', Björk tuyên bố sẽ không đóng phim nào khác.

Dancer in the Dark là bộ phim Đan Mạch, ra mắt năm 2000, của đạo diễn nhiều tai tiếng Lars von Trier. Phim có sự tham gia của ngôi sao ca nhạc người Iceland Björk và đây là bộ phim đầu tay của cô. Ngoài ra, phim có các diễn viên khác như Catherine Deneuve, David Morse, Cara Seymour, Peter Stormare, Siobhan Fallon Hogan, và Joel Gray.

Nữ chính Björk vào vai một nữ công nhân nhập cư Selma Jeskova sống cùng đứa con trai duy nhất. Selma bị thoái hóa võng mạc nhưng phải cố gắng làm việc rất vất vả để gom tiền cho con trai mình phẫu thuật mắt, tránh bị rơi vào tình trạng như cô do di truyền. Mắt càng lúc càng yếu nhưng Selma Jeskova vẫn phải làm việc tăng ca.

Thế nhưng số tiền dành dụm vất vả của Selma đã bị trộm mất. Biết được kẻ lấy cắp là ai, Selma đã đi lấy lại số tiền của mình và phải đối mặt với một án tù.

Vốn là một ca sĩ nên Björk đảm nhiệm luôn phần thể hiện ca khúc nhạc phim.

Dancer in the Dark là bộ phim thứ 3 trong loạt phim Golden Heart Trilogy của Lars von Trier. Hai phim còn lại là Breaking the Waves (1996) và The Idiots (1998). Bộ phim là một hợp tác quốc tế giữa các công ty có trụ sở tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ: Đan Mạch, Argentina, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài Loan, Vương quốc Anh và Mỹ. Phim được quay bằng camera cầm tay và được lấy cảm hứng từ phong cách làm phim Dogme 95.

Phim ra mắt tại Liên hoan phim Cannes năm 2000, nhận được đồng thời sự tán dương lẫn phê bình. Dancer in the Dark cũng nhận giải Cành cọ vàng cùng với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Björk. Ca khúc I'm Seen It All của Thom Yorke, được đề cử giải Oscar cho ca khúc nhạc phim hay nhất.

Đối với nhiều người, Dancer in the Dark là bộ phim quá mức u tối đến độ họ không muốn xem lại lần thứ 2. Nội dung phim như dồn nén tất cả những gì bi kịch nhất, đen tối nhất cho nhân vật nữ chính. Cũng chính vì nội dung như vậy mà Dancer in the Dark nhận được những lời chê của khán giả, họ đánh giá nội dung phim tầm thường. Cây bút Peter Bradshaw của tờ The Guardian thậm chí còn nặng lời, cho rằng đây là “một trong những bộ phim dở nhất, một trong những tác phẩm nghệ thuật dở nhất và có lẽ là một trong những điều tệ nhất trong lịch sử thế giới”.

Nữ diễn viên Björk, nổi tiếng với vai trò là nhà soạn nhạc đương đại. Khi được nhận vai trong bộ phim này, Björk đã tỏ ra yêu mến bộ phim đến mức tuyên bố là sẽ không đóng bất cứ phim nào ngoài Dancer in the Dark (tuy nhiên đến năm 2005, cô ấy vẫn đóng Drawing Restraint 9 của Matthew Barney). Cô cũng dành nhiều lời khen cho đạo diễn Lars von Trier về những tư tưởng của mình. Björk cũng cho biết cô ấy không muốn diễn xuất cho bất cứ ai ngoại trừ Lars von Trier.

Đến tháng 10/2017, theo trào lưu “me too” tại Hollywood, Björk đăng trên trang Facebook của mình rằng cô đã bị quấy rối tình dục bởi một "đạo diễn phim Đan Mạch mà tôi đã làm việc cùng". Nữ ca sĩ nhấn mạnh, việc mình bị quấy rối đã được những thành viên trong đoàn làm phim khuyên nên coi đó là chuyện bình thường.

Thời báo Los Angeles tìm thấy bằng chứng xác định nhân vật mà Björk nhắc tới là Lars von Trier. Đạo diễn người Đan Mạch thì bác bỏ cáo buộc này và khẳng định “Tôi chắc chắn không làm vậy với cô ấy”.

Đáp trả, Björk đã liệt kê tất cả những lần cô ấy bị đạo diễn quấy rối trên trường quay Dancer in the Dark, tổng cộng 6 lần.

Bộ phim được nữ chính yêu mến đến mức tuyên bố chỉ đóng duy nhất phim này cả đời

Trailer phim

Chi Chi

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/bo-phim-duoc-nu-chinh-het-long-yeu-men-du-bi-dao-dien-lam-dung-tinh-duc-3784648.html