Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên lần đầu tiên vào trại giam thăm vợ sau bản án sơ thẩm 20 năm tù

Ngày 29/11, ông Cao Văn Hường - chồng bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết ông đã được vào thăm vợ trong trại giam.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án sơ thẩm 20 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Cùng tội danh trên, bị cáo Bùi Văn Công (44 tuổi) lãnh 20 năm tù, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và Vì Thị Thu (37 tuổi) lãnh án tù chung thân. Riêng bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu) bị tuyên tù chung thân về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/11.

Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/11.

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, theo thông tin trên báo Đất Việt, ngày 28/11/2019, ông Cao Văn Hường - chồng bà Trần Thị Hiền đã được vào thăm vợ trong trại giam.

Đây là lần đầu tiên bà Hiền được thăm người thân kể từ khi bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng vào cuối tháng 5/2019.

Trong buổi gặp gỡ, bà Hiền vẫn liên tục khẳng định với chồng mình bị oan và động viên chồng và con gái lớn cứ yên tâm, không có vấn đề gì.

Đồng thời, bà Hiền cho biết, sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo về bản án mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên với mình vào ngày 27/11.

Trước đó theo Zing.vn, trong phiên tòa sơ thẩm, bà Hiền thường nhìn về phía con gái lớn rồi bật khóc. Thậm chí, bà còn hướng mắt về phía người thân, nhiều lần nói to: "Gia đình mình không việc gì phải xấu hổ".

Nam An (tổng hợp)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bo-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-lan-dau-tien-vao-trai-giam-tham-vo-sau-ban-an-so-tham-20-nam-tu-22019291123441540.htm