Bố nhốt 3 con đòi tự thiêu chết chung: Người vợ kể lại sự tình

Sau khi Quân đưa các con về nhà, chị V. được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cũng trong sáng sớm hôm đó, Quân một mình uống hết nửa chai rượu rồi đưa các con vào phòng ngủ tầng 2, chốt cửa lại, đưa áo quần vợ con ra đốt.

Ngày 21/9, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân (36 tuổi), trú xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, về hành vi đe dọa giết người.

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa xảy ra với gia đình, chị Nguyễn Thị Cẩm V. (SN 1993 – vợ Quân) kể, hai vợ chồng chị sống cùng 3 con nhỏ là Nguyễn Nguyễn Bảo Tr. (SN 2012), Nguyễn Nguyễn Bảo L. (SN 2014) và Nguyễn Nguyễn Bảo (SN 2016).

Quân vốn làm nghề tự do, còn chị V. ở nhà chăm sóc gia đình và các con. Vốn tính hay ghen nên vợ đi đâu, làm gì Quân cũng soi xét, dò hỏi nên cuộc sống gia đình rất ngột ngạt.

Mẹ con chị V. tại bệnh viện

Sáng 18/9, Quân túm tóc chị V. kéo từ trong nhà ra ngoài đường dọa giết rồi dùng dao chém chị V. bị thương và tinh thần cũng vô cùng hoảng loạn.

Phần vì sợ Quân có thể sẽ đánh tiếp, phần lại sợ ảnh hưởng đến các con nên sau khi thoát khỏi trận đòn vô lý, chị V. đã đưa cả 3 đứa con đến nhà một người chị ở thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy để trốn.

Sáng 19/9, sau khi Quân đưa các con về nhà, chị V. được gia đình đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cũng trong sáng sớm hôm đó, Quân một mình uống hết nửa chai rượu rồi đưa các con vào phòng ngủ tầng 2, chốt cửa lại, đưa áo quần vợ con ra đốt, đòi tự thiêu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Thủy và huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Mặc dù lực lượng chức năng đã cố gắng thuyết phục Quân mở cửa cho các cháu bé ra ngoài, nhưng đối tượng này không những không chấp thuận mà còn cầm dao đe dọa bất cứ ai tới gần.

Sau đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các cháu bé, lực lượng công an một mặt vừa thuyết phục Quân, mặt khác vừa mở cửa cho thông gió tránh việc các cháu bị ngạt khói. Lúc này Quân vẫn tỏ ra rất hung hăng, bất hợp tác, buộc lực lượng công an phải phá cửa, lao vào khống chế. Ba cháu bé được đưa ra ngoài an toàn.

Giây phút công an giải cứu thành công 3 đứa trẻ.

Tại cơ quan công an, Quân khai do cuồng ghen nên đánh vợ gây nhiều thương tích. Cơ quan chức năng xác định những ghen tuông của Quân là vô cớ. Quân trước đó cũng đã từng 2 lần chịu án phạt tù.

Ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết, sau khi được giải cứu thành công, 3 cháu bé đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện sơ cứu và được bà nội đón về trong chiều cùng ngày. Mặc dù không bị thương tích trên cơ thể, nhưng sự việc vừa xảy ra khiến tinh thần các cháu vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bo-nhot-3-con-doi-tu-thieu-chet-chung-nguoi-vo-ke-lai-su-tinh