Bố nhờ đứng tên làm sổ đỏ, con trai bán luôn mảnh đất lấy tiền tiêu xài

Mất giấy tờ nên ông Dương Văn Quán, (SN 1933, Tây Ninh) để con trai đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, sau đó người con này đã bán mảnh đất trên cho người khác.

Ông Quán nhiều lần định tự tử vì vụ việc

UBND xã "tiếp tay" cho sai phạm?

Trong đơn trình bày gửi các cơ quan chức năng, ông Dương Văn Quán trình bày: Ông Quán có 1869,2m2 (thực tế là hơn 2300m2) đất trồng lúa, tại thửa đất số 3485, 3487, 3488, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp An Đước, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Năm 1994, do mất giấy CMND nên ông Quán để cho con trai là Dương Công Chánh (tên gọi khác là Dương Văn Chánh, trú cùng địa phương) đứng tên đăng ký và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 1869,2m2 đất này.

Dù con trai đứng tên trên giấy tờ nhưng từ năm 1995 tới nay, ông Quán vẫn là người đứng ra cho thuê mảnh đất này và lấy tiền để tiêu xài. Ông Quán cho biết, dự định sau này cũng sẽ cho anh Chánh mảnh đất này.

Tuy nhiên, anh Chánh là người không biết tu chí làm ăn nên ông quyết định không cho Chánh mảnh đất này nữa. Đầu năm 2016, ông Quán đã yêu cầu Chánh sang tên phần đất 1869,2m2 này, đúng hơn là trả lại cho ông Quán. Thế nhưng, do ông Chánh không tự nguyện nên ông Quán đã có đơn yêu cầu UBND xã An Tịnh can thiệp.

Nhận được đơn của ông Quán, ngày 21/1/2016 UBND xã An Tịnh đã tổ chức buổi hòa giải tại trụ sở UBND xã với sự chủ trì của bà Phạm Thị Bạch Yến – Phó Chủ tịch UBND xã An Tịnh.

Buổi hòa giải đã thành công tốt đẹp với việc ông Dương Văn Chánh đồng ý giao trả đất và làm thủ tục sang tên đất cho ông Quán. Thời gian thực hiện sang tên đất là trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 21/1/2016. Tuy nhiên, hết thời hạn 6 tháng ông Chánh vẫn không chịu làm thủ tục sang tên đất cho ông Quán.

“Khi thì Chánh lấy lý do mất giấy CMND, khi thì nói không có tiền, để trì hoãn. Ngày 25/7/2017, ông Chánh yêu cầu con gái tôi là Dương Thị Lách đưa cho 5 triệu đồng để có chi phí làm hồ sơ thủ tục sang tên đất cho tôi. Con gái tôi đã đưa cho Chánh số tiền này nhưng đến nay ông Chánh vẫn chưa sang tên mảnh đất cho tôi”, ông Quán nói

Theo ông Quán, cách đây khoảng 2 tháng, khi vợ ông qua đời ông mới được biết, ông Chánh đã sang nhượng trái pháp luật mảnh đất này cho ông Lương Văn Phửng, (SN 1969, trú tại ấp Bàu Mây, xã An Tịnh).

Việc sang nhượng này được diễn ra từ khoảng tháng 9/2017, trong thời gian vợ ông Quán (mẹ ông Chánh) đang đau ốm. Kỳ lạ là việc mua bán này có sự xác nhận của cán bộ UBND xã An Tịnh dù trước đó cũng chính cán bộ xã An Tịnh đứng ra hòa giải.

“Mảnh đất vẫn đang trong diện tranh chấp giữa tôi và Chánh và ngày 21/1/2016, Chánh và UBND xã An Tịnh đều công nhận đây là mảnh đất của tôi, còn Chánh chỉ đứng tên trên giấy tờ. Vậy mà Chánh lại âm thầm bán mảnh đất của tôi và còn được cán bộ xã An Tịnh “tiếp tay” bằng việc xác nhận việc mua bán này, khiến tôi vô cùng bức xúc”, ông Chánh chia sẻ.

Bà Dương Thị Lách (con gái ông Quán) cho biết: “Việc anh trai tôi bán mất mảnh đất ruộng cuối cùng của cha khiến tôi rất buồn phiền. Từ ngày bị con bán mất đất, ông cụ cả ngày ngồi ủ rũ, suy tư. Nhiều lần ông định tự tử nhưng được chúng tôi khuyên can. Do đó tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng yêu cầu ông Chánh trả lại mảnh đất cho cha tôi để ông sống vui vẻ nốt phần đời còn lại”.

Các bên liên quan nói gì?

Sau khi nhận được đơn phản ánh của ông Quán, PV đã vào cuộc tìm hiểu để phán ánh thông tin khánh quan. Trao đổi với PV, ông Trần Văn Xương (SN 1955, trú tại xã An Tịnh) xác nhận: “Mảnh đất này là của ông Quán, ông ấy cho tôi thuê từ năm 1995 đến nay và tiền thuê tôi vẫn trả đủ hàng năm cho ông Quán”.

Ông Xương xác nhận ông thuê mảnh đất này của ông Quán hơn 20 năm qua

Còn ông Lương Văn Phửng cho biết: “Khoảng tháng 4/2017 tôi được ông Chánh ngỏ ý bán cho mảnh đất này và có sổ đỏ đứng tên ông Chánh . Sau đó tôi có ra UBND xã hỏi thì được cán bộ xã nói là đất này mua bán được. Do tôi không biết mảnh đất này đang tranh chấp nên tháng 9/2017 tôi và ông Chánh đã làm giấy sang nhượng và có sự xác nhận của cán bộ xã An Tịnh”.

Theo tìm hiểu, sau khi việc mua bán hoàn thành, tháng 11/2017 ông Phửng đã được Sở TNMT tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất đang tranh chấp này. Mặc dù vậy, ông Phửng vẫn chưa canh tác trên mảnh đất này mà vẫn để cho ông Xương thuê.

PV đã cố gắng liên hệ với ông Chánh nhưng không gặp được, số điện thoại của ông này cũng không liên lạc được. Bà Trần Thị Hoa (vợ ông Chánh) cho biết bà cũng không thể liên hệ được với chồng và không biết ông này đang ở đâu.

Trao đổi với PV, bà Hoa cho biết: “Tôi và ông Chánh sau khi kết hôn đã được cha mẹ chồng (vợ chồng ông Quán) cho một mảnh đất để cất nhà và đứng tên trên một số mảnh đất khác. Tuy nhiên do chồng tôi ăn chơi nên đã bán nhà đi để trả nợ rồi về xin cất một căn nhà nhỏ trên phần đất của cha chồng tôi và ngay phía sau nhà cha chồng để tá túc.

Trong quá trình chung sống, tôi cũng nhiều lần chứng kiến chồng tôi và cha chồng xảy ra cự cãi. Tôi can ngăn nhưng không được. Tháng 6/2017 vợ chồng tôi đã ly hôn, ông Chánh bỏ ra ngoài thuê nhà trọ sống với vợ bé, chỉ thỉnh thoảng mới về.

Do tôi có cùng đứng tên với chồng trên sổ đỏ mảnh đất ruộng của cha chồng nên khi chồng tôi bán mảnh đất này cho ông Phửng thì có bảo tôi ký xác nhận đồng ý bán. Tôi chỉ biết ký còn chồng tôi thu hết tiền bán đất, tôi không được chia đồng nào”, bà Hoa cho biết.

Biên bản hòa giải vụ việc vào năm 2016

Ngày 11/5, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã An Tịnh để làm rõ một số nội dung theo đơn của ông Quán như: Có đúng là cán bộ UBND xã An Tịnh đã xác nhận cho ông Chánh và ông Phửng sang nhượng trái pháp luật mảnh đất của ông Quán? Nếu đúng là có sự xác nhận này thì vị cán bộ nào là người đã làm việc trái pháp luật này? Lý do vì sao cán bộ UBND xã An Tịnh lại xác nhận cho ông Chánh và ông Phửng mua bán mảnh đất này trái pháp luật như vậy?...

Tiếp PV là ông Nguyễn Văn Sự - Phó chủ tịch UBND xã An Tịnh; ông Nguyễn Thành Công - Cán bộ địa chính xã An Tịnh và một vị cán bộ tư pháp xã An Tịnh. Ông Nguyễn Văn Sự xác nhận: “Ông Dương Văn Chánh không thực hiện theo biên bản hòa giải ngày 21/1/2016. Do vậy UBND xã An Tịnh đề nghị các bên tiếp tục khởi kiện lên cấp trên theo thẩm quyền”.

Còn về vấn đề có hay không việc cán bộ xã đã xác nhận cho ông Chánh sang nhượng đất cho ông Phửng, thì ông Sự cho biết do ông mới nhận phụ trách lĩnh vực đất đai nên không biết việc này và giao cho ông Công trả lời PV.

Trao đổi với PV, ông Công xác nhận ông chính là người thụ lý hồ sơ vụ việc sang nhượng đất giữa ông Chánh và ông Phửng. Tuy nhiên ông không nhớ rõ có phải là ông hay là ai đã xác nhận vào chứng từ mua bán của hai người này.

“Do gấp quá nên tôi chưa trả lời ngay được. Tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ rồi có thông tin sớm nhất cho báo chí”, ông Công nói.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Lai Châu : 3 người nguy kịch vì sạt lở đất đá khiến xe biển xanh và máy xúc lao xuống vực

Lệ Thủy - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/duoc-bo-nho-dung-ten-lam-so-do-con-trai-ban-luon-manh-dat-lay-tien-tieu-xai-43519-3.html