Bố nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên: 'Chục ngày nay, nó vẫn ở nhà với vợ con'

Bố của nghi phạm Đinh Công Tráng sát hại vợ chồng ở Hưng Yên cho hay, dù từng có tiền án nhưng gia đình không thể ngờ con trai ông lại có thể hành động dã man, tàn ác đến như vậy.

Hôm qua (3.9), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, kẻ thủ ác xuống tay sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và Nguyễn Thị Hoa trong đêm 17.8 là Đinh Công Tráng. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình

Sáng 4.9, phóng viên tìm về khu phố An Bình (phường An Tảo, TP Hưng Yên), nơi gia đình Đinh Công Tráng sinh sống. Con đường dẫn vào nhà của Tráng lộc cộc đá sỏi, nằm sâu trong ngõ An Bình, đóng chặt cửa. Sáng nay, cán bộ công an đã đến nhà Tráng lấy một vài bộ quần áo của nghi phạm mang đi.

Người dân địa phương cho biết, An Bình - đúng như tên gọi là khu phố văn hóa -chưa bao giờ có điều tiếng gì về việc ai đó vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, khi nghe tin Đinh Công Tráng là hung thủ sát hại vợ chồng anh Trường, chị Hoa ở phường Hồng Châu, họ rùng mình! Họ tiếc cho một người từng học giỏi nhất làng; từng là cử nhân hệ chính quy chuyên ngành luật.

Nghi phạm Đinh Công Tráng.

Chia sẻ với PV, chị Yến, một hàng xóm cho hay, Tráng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Thuở niên thiếu, Tráng học giỏi nhưng hiếu thắng, nghịch ngợm. Sau Tráng có một em trai, đang đi cai nghiện. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Tráng về làm cán bộ tư pháp phường An Tảo. Tuy nhiên, làm được vài năm, anh ta nghỉ hẳn, bỏ lên Hà Nội mưu sinh.

“Gia đình Tráng được đánh giá có truyền thống. Bố của nghi phạm từng là trưởng khu phố, lối sống rất nề nếp. Tráng được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành tử tế. Thế nhưng, “bố mẹ sinh con trời sinh tính”, càng lớn, Tráng càng sinh hư. Tráng nghiện hút, có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng”, chị Yến kể.

Bà Nguyên (hàng xóm) chia sẻ, sau khi nghỉ việc ở phường, Tráng trở nên đổ đốn, sống xa mọi người. Tráng có 2 đời vợ, mỗi đời vợ có một con gái. “Chúng tôi đều tiếc, thương cho bố mẹ Tráng đã vất vả nuôi con, cho con ăn học tử tế, giờ phạm tội tày trời, bà Nguyên cho hay.

Chia sẻ với Lao Động, ông Đinh Công Tr (73 tuổi, bố của Đinh Công Tráng) cho biết, ông không biết con trai giết người sau khi đọc tin tức trên báo đài. Khi nhận hung tin, ông rất sốc, còn vợ của ông (mẹ Tráng) khóc vật vã và rất mệt mỏi những ngày qua.

Ông Đinh Công Tr - bố nghi phạm.

Theo ông Tr, Tráng cùng vợ và con gái ở riêng từ lâu. Hơn chục ngày nay, Tr vẫn ở nhà với vợ con, không có biểu hiện bất thường.

“Tôi không biết phải nói như thế nào. Nó là hung thủ sát hại hai vợ chồng anh Trường thì nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi giờ 73 tuổi rồi, 2 lần bị tai biến, liệt nửa người bên phải, muốn lo cũng chẳng lo được”, ông Tr cho hay.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bo-nghi-pham-sat-hai-2-vo-chong-o-hung-yen-chuc-ngay-nay-no-van-o-nha-voi-vo-con-629018.ldo