Bố nghi ép con uống thuốc sâu rồi tự tử: Hàng xóm kể chi tiết không ngờ

Sự việc xảy ra khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ và đau xót bởi trước đó, anh N.V.D - người bị tình nghi đã ép hai con uống thuốc sâu rồi tự tử được biết đến là người luôn yêu thương con hết mực.

Đến xã Bích Hòa (Thanh Oai, Hà Nội) những ngày này, người dân ai cũng xôn xao về câu chuyện gia đình anh N.V.D (người bị tình nghi cho hai con uống thuốc sâu rồi tự tử).

Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi lẽ thường ngày anh D. là một người rất yêu thương hai con, không bao giờ mắng chửi hay nặng lời với chúng. Bên cạnh đó, anh D. được nhiều người biết đến là một người hiền lành, chất phác.

Anh Nguyễn Văn Hải, một người bạn đồng niên của anh D. cho biết: "D. cực kỳ chiều con cái, không bao giờ anh D to tiếng hay đánh chửi con. D. làm nghề xây dựng, những lúc nhận khoán công trình thì anh về sớm, còn làm công nhật thì anh về muộn hơn chút. Khi về nhà là hai đứa con nhỏ cứ quấn quýt lấy bố nó không rời".

Anh Nguyễn Văn Hải vừa làm việc vừa tâm sự về gia đình anh D.

"Cách đây chỉ khoảng bảy hay mười ngày gì đó, khi đó tôi đi giao hàng sang làng bên, gặp D. đi xe máy chở hai đứa con, đứa bé ngồi trước, đứa lớn ngồi sau, trên đầu D. đội cái bể bơi bằng phao mang đi bơm, thấy tôi quát: “Cồng kềnh thế đi sao được". D. chỉ cười trừ. D. chiều chúng nó lắm", anh Hải nói tiếp.

Tiếp lời anh Hải, bà Nguyễn Thị Hạnh (mẹ anh Hải) nói: "Tôi chưa thấy ông bố nào chăm con như nó. Thi thoảng, tôi đưa đứa cháu vào trong ngõ nhà D. chơi, đi qua nhà D thấy anh ta khi thì đang tắm rửa cho các con, lúc lại cho các con ăn uống. Nó chăm con khéo lắm".

Bà Hải cho biết thêm, không chỉ hiền lành, chăm chỉ, yêu thương con cái, anh D. cư xử với mọi người xung quanh rất hòa đồng, nhã nhặn.

Anh Hải cho biết thêm: "Vào ngày 19/5, ngày xảy ra sự việc anh D. nhảy lầu tự tử, còn hai con anh D. được phát hiện chết trong phòng, vào khoảng 11h, tôi nghe thấy tiếng í ới, ban đầu tôi tưởng gia đình nào cãi nhau. Khi chạy ra ngoài ngõ thì thấy mọi người đang khiêng D. ra ngoài xe taxi đậu ngoài đường cái để chuyển lên viện. Thấy vậy, tôi cũng chạy ra đỡ một tay".

Trước đó, người thân phát hiện anh D. (32 tuổi) nhảy từ tầng 3 căn nhà tại thôn Thượng, xã Bích Hòa nên đã hô hoán. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Ít phút sau, một số người lên tầng 2 ngôi nhà kiểm tra thì phát hiện 2 con của anh D. (bé trai 5 tuổi, cháu gái 3 tuổi) bất tỉnh, hiện trường nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Dù được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng 2 cháu bé không qua khỏi do ngộ độc.

Theo lãnh đạo xã, Công an đang làm rõ nghi vấn D. ép 2 con uống thuốc độc rồi tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bo-nghi-ep-con-uong-thuoc-sau-roi-tu-tu-hang-xom-ke-chi-tiet-khong-ngo-d400748.html