Bỏ nghề quản trị khách sạn, chàng trai Đà Nẵng thành ông chủ cà phê thú cưng

Đặng Gia đã dự nhiều cuộc thi cắt tỉa tạo dáng lông thú cưng và giành được nhiều giải thưởng. Gần đây nhất, ngày 24 và 25/4/2022, tại TP Hồ Chí Minh, anh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc thi Grooming quốc tế với sự cạnh tranh của nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc, Singapore, Croatia... và xuất sắc đạt giải Salon Freestyle.

Từng tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị khách sạn tuy nhiên lại không đúng với đam mê và sở thích, anh Đặng Gia (32 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng) từ 7 năm trước đã mạnh dạn chuyển hướng tương lai, rẽ ngang phát triển mô hình cà phê thú cưng.

Anh Đặng Gia - ảnh R.D

Là quán đầu tiên và duy nhất ở Đà Nẵng phát triển mô hình cà phê thú cưng từ năm 2015, quán cà phê nằm trên đường Lý Tự Trọng mang nét độc đáo và mới lạ giữa thành phố biển.

Là quán đầu tiên và duy nhất ở Đà Nẵng phát triển mô hình cà phê thú cưng từ năm 2015, quán cà phê nằm trên đường Lý Tự Trọng mang nét độc đáo và mới lạ giữa thành phố biển.

Khách hàng vừa thưởng thức cà phê, vừa được chơi đùa cùng những chú cún với vô số chủng loại khác nhau.

Những chú cún luôn tỏ ra thân thiện với khách hàng

Những chú cún đáng yêu, thân thiện, hiếu khách bao nhiêu , công anh Gia huấn luyện, nuôi dưỡng chúng lại nhiều bấy nhiêu. Anh bảo, những ngày quán vắng khách thì các bé cún sẽ rất buồn, thậm chí bị stress. Các bé được anh xem như con, chăm sóc và dạy dỗ tỉ mỉ.

“Ban đầu gia đình không ủng hộ, nhưng mình cùng bà xã Nguyễn Lữ Anh Phương là thạc sĩ Quản trị kinh doanh khi ấy mới cưới nhau, cũng mới ngoài hai mươi tuổi đã nghỉ việc ở công ty để quyết tâm tự tích góp, dành dụm được bao nhiêu tiền là nuôi chó mèo. Các chú cún ở đây một số là mình mua từ nước ngoài, số còn lại là tự nhân giống. Quán là đứa con tinh thần, vợ chồng mình muốn phát triển hơn nữa để nhiều người biết đến”, anh Gia tâm sự.

Đôi vợ chồng trẻ quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Trước dịch bệnh COVID-19, lượng khách rất đông, tuy nhiên 2 năm trở lại đây có phần giảm sút. Hiện quán đang dần khôi phục và thu hút khách hàng trở lại. Trước đó, quán có 4 chi nhánh ở khắp Đà Nẵng, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên giờ chỉ còn 2 cơ sở.

Vấn đề khó khăn nhất theo anh Gia, chính là việc các chú cún bị ốm. Trước đây, anh đã phải liên kết với các bác sĩ thú y ở Đà Nẵng để phòng trường hợp các bé bị đau nặng, còn lại anh có thể xử lí. Nhưng hiện tại quán đã có bác sĩ riêng để hỗ trợ và chữa cứu kịp thời.

Bên cạnh việc phát triển mô hình trên, anh Gia còn mở rộng thêm dịch vụ làm đẹp cho thú cưng. Khách hàng thường bồng bế những chú cún của mình đến để cắt tỉa, làm đẹp cho chúng.

“Mình đang định hướng cho nhiều bạn trẻ về nghề chăm sóc thú cưng. Nhiều bạn học viên đã và đang theo học ở đây, các bạn có niềm đam mê và sở thích, khiến mình như thấy lại khi mình còn trẻ”, anh Gia bộc bạch.

"Thi với những Groomers nổi tiếng của các nước bạn cũng có nhiều áp lực nhưng vì là thành viên duy nhất của Việt Nam nên mình cũng cố gắng hết mình. Cám ơn vợ và cùng teams đứng sau đã luôn ủng hộ để mình thành công", anh tâm sự.

Thu Phượng – Nguyễn Nhung

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-nghe-quan-tri-khach-san-chang-trai-da-nang-thanh-ong-chu-ca-phe-thu-cung-post1434677.tpo