Bố nạn nhân nói gì về nghi can giết con gái, phi tang xác ở Gò Vấp?

Sáng 5/6, Công an TP HCM đã di lý đối tượng Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) từ Tây Ninh về TP HCM điều tra về hành vi 'Giết người'

Hiếu là đối tượng được xác định đã sát hại chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM - bạn gái Hiếu) tại phòng trọ trong hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bước đầu, Hiếu khai có mối quan hệ yêu đương với chị N. nhưng thời gian gần đây 2 người thường xuyên cãi nhau do ghen tuông.

Do biết N. sắp đi lấy chồng nên Hiếu nảy sinh ý định giết N. Khoảng 00 giờ 30 ngày 1/6, lợi dụng lúc N. đang ngủ, Hiếu dùng tay siết cổ chị N. tử vong rồi để xác N. nằm trên gác. Thấy không thể mang xác N. ra ngoài, Hiếu chờ đến khoảng 10 giờ sáng rồi dùng dao có sẵn trong phòng trọ để phân xác chị N. thành nhiều phần bỏ vào tủ lạnh…

Nghi can Hiếu tại cơ quan điều tra.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Hiếu lấy xe mô tô biển số: 59N2-5788 của N. đi lên H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuê nhà nghỉ ngủ lại. Ngày 2/6, Hiếu vứt một số đồ dùng ở khoảng đất trống gần cầu Rạch Sơn, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu rồi đi uống cà phê. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Hiếu gọi điện cho S. ( bạn của Hiếu) rủ đi nhậu đến tối. Đến 3 giờ ngày 3/6, Hiếu gửi xe mô tô, biển số: 59N2-5788 và nhờ anh S. đi bán rồi Hiếu đón xe buýt đi về nhà trọ ở TP.HCM.

Trưa 4/6, người dân khu vực phát hiện mùi hôi thối nên báo công an địa phương. Lực lượng công an phá cửa vào phòng trọ thì phát hiện một phần cơ thể chị N. đang phân hủy. Cùng thời điểm, Hiếu đang tìm cách phi tang các phần cơ thể khác tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) thì bị bắt giữ.

Liên quan vụ việc, 10h30 hôm nay, ông Đàm Anh Dũng (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn đang túc trực tại Nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM để nhận thi thể con gái về mai táng.

Theo ông Dũng, tối 31/5, con gái ông đi làm bình thường nhưng sau đó mất liên lạc với gia đình. Ông cùng người thân đi kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên trình báo công an và đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ. Đến chiều 4/6, ông nhận được tin báo từ cảnh sát rằng Trang bị sát hại, xác không còn nguyên vẹn.

Nói về nghi phạm liên quan vụ án, ông Dũng cho hay con gái và Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai) quen biết nhau từ thời đại học. Khi cả 2 có tình cảm, Hiếu nhiều lần về nhà ông chơi.

Ông thấy Hiếu đàng hoàng nên thương và cưu mang. "Có gì ngon cũng cho, ốm đau tôi cũng mua thuốc. Không có tiền mua xe, tôi còn cho nó mượn", ông Hiếu kể.

Về sau, do bạn trai không chịu học mà chỉ hay ăn nhậu, con gái ông quyết định chia tay. Bố nạn nhân kể, Hiếu mồ côi cha mẹ. Mới đây, thanh niên này có ý định nhờ người cậu của mình xuống gặp gia đình ông để hỏi cưới. Tuy nhiên, cô gái nhất quyết cự tuyệt cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bo-nan-nhan-noi-gi-ve-nghi-can-giet-con-gai-phi-tang-xac-o-go-vap