'Bố mẹ tin ở con' hay câu nói nào bạn muốn nghe nhất lúc này?

Có những câu nói ấm áp tình cảm gia đình, cũng có những câu nói chứa chan tình bạn hay đậm màu sắc lãng mạn của tình yêu.

Đây có lẽ là điều ước của mọi người con xa quê và Lê Thị Thư (23 tuổi, Cần Thơ) nằm trong số đó. Sau một năm học hành, làm việc miệt mài ở nơi xa, cuối cùng cũng đến dịp họ được trở về quê hương, gặp lại gia đình, họ hàng. Đương nhiên không thể quên khoảnh khắc được cùng gia đình sum vầy bên mâm cỗ tất niên, cùng cười nói về một năm đã qua và dành cho nhau những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất.

Đó là câu nói Nguyễn Tuyết Vy (19 tuổi, Cà Mau) muốn được nghe nhất. Hiện tại, Tuyết Vy vẫn chưa có người yêu, song câu nói mà cô bạn muốn nghe nhất vào ngày đầu năm lại là một câu hứa hẹn ngọt ngào, lãng mạn. Sở dĩ Vy có mong ước này là bởi cô bạn vừa trải qua chuyện tình không như ý. Trong năm mới, Vy hy vọng sẽ gặp được người thực sự yêu để cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.

Năm 2018 sắp trôi qua, chuyện vui có, chuyện buồn cũng không ít. Vào khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, Dương Lâm (20 tuổi, Nam Định) muốn nhận được sự cảm thông, tha thứ từ những người mà cậu đã vô tình làm buồn lòng, tổn thương. Cậu bạn mong rằng mọi chuyện trong năm 2019 sẽ suôn sẻ hơn.

Những câu động viên đến từ người thân có lẽ là lời tổng kết trọn vẹn nhất cho một năm làm việc, phấn đấu vất vả. Không cần quá màu mè, đặc biệt, Vũ Anh Tú (22 tuổi, Thái Bình) muốn được cha mẹ công nhận những gì mình đã đạt được trong năm cũ.

Đối với mỗi học sinh cuối cấp 3, thời gian luôn là thứ quý giá nhất. Dù ngày Tết sắp đến, nhiều sĩ tử vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi quan trọng ở trước mắt. Tuy nhiên, nỗi lo của họ không chỉ dừng ở việc học hành, mà còn chuyện đưa ra những quyết định cho tương lai. Đặng Hương Trà (18 tuổi, Hà Nội) không ngoại lệ. Trà cho rằng dù đỗ hay trượt cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã chọn. Và cô bạn mong cha mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc, ở phía sau cổ vũ, ủng hộ.

"Bao giờ lấy chồng?", "Giờ đang làm việc gì thế cháu?", "Lương tháng bao nhiêu?"... là những câu hỏi người trẻ thường xuyên gặp trong dịp Tết đến xuân về. Dù biết đó chỉ là sự quan tâm của mọi người, họ vẫn cảm thấy rất khó xử. Trước những câu hỏi ấy, Lê Minh Anh (27 tuổi, TP.HCM) muốn cha mẹ sẽ là những người thấu hiểu, cảm thông và luôn ủng hộ dù thế nào đi chăng nữa.

Đón cái Tết cuối cùng trong đời học sinh, ai cũng mong muốn được nghe những lời thật lòng nhất từ bạn bè của mình. Dù ở phương trời nào, hãy luôn nhớ về nhau cùng những kỷ niệm không thể quên của thời thanh xuân. Đó là ý nghĩa đằng sau câu nói Nguyễn Huy (18 tuổi, Hà Nội) muốn chia sẻ.

"Lớn rồi, nhưng mình vẫn muốn được nhận những bao lì xì đỏ thắm bởi thấy lì xì là thấy Tết mà", Mai Huyền Trân (20 tuổi, TP.HCM) cho hay.

Minh Tiêu - Khánh Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-me-tin-o-con-hay-cau-noi-nao-ban-muon-nghe-nhat-luc-nay-post915178.html