Bố mẹ thúc ép tôi đẻ tiếp để giữ chân chồng

Bố mẹ lo chồng tôi có nhiều người theo đuổi nên muốn tôi sinh thật nhiều để đảm bảo vị trí trong gia đình.

Tôi 30 tuổi, đã có hai con: một trai, một gái. Gia đình chúng tôi cũng gọi là "có của ăn, của để" vì chồng tôi đang làm giám đốc tài chính cho một doanh nghiệp nước ngoài. Hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống nhưng ngặt nỗi, bố mẹ ruột, mà cụ thể là mẹ tôi cứ giục tôi sinh con tiếp. Ngày ngày, bà đều phân tích, giảng giải cho tôi rằng chồng tôi có địa vị, dễ có nhiều cô gái khác theo đuổi nên tôi phải đẻ thật nhiều để giữ chân chồng. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với ý kiến này chút nào vì mỗi lần sinh nở, tôi đều có trải nghiệm không dễ chịu. Bố tôi cũng hay im lặng hoặc hùa theo mẹ. Tôi không biết phải làm gì để bố mẹ thôi thúc giục mình chuyện này. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Hải Phương/Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/bo-me-thuc-ep-toi-de-tiep-de-giu-chan-chong-20210423055902862.htm