Bố mẹ Quang Hải, Duy Mạnh: Chúng tôi tin các con thi đấu hết mình, U23 Việt Nam chiến thắng

Luôn mở sẵn tivi để chờ đến giờ Việt Nam thi đấu, ông Nguyễn Quang Thuần (46 tuổi, bố Quang Hải) mong con trai thi đấu hết mình 'vì màu cờ sắc áo'.

Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tiền vệ Quang Hải. Ảnh: Phạm Dự.

Vào lúc 19h30 tối nay, Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18, gặp đối thủ quen thuộc là đội tuyển Olympic Syria. Hai đội từng gặp nhau tại lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra hồi tháng một vừa qua.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người thân các cầu thủ hy vọng Việt Nam sẽ tiến sâu hơn nữa ở ASIAD 2018.

Chia sẻ với PV qua điện thoại, bà Lê Thị Lan (mẹ cầu thủ Duy Mạnh) cho biết, hôm qua, Mạnh gọi điện thoại về cho gia đình nói rằng: "Tất cả thành viên đội tuyển đều tin tưởng vào chiến thắng trước đội tuyển Olympic Syria. Chúng con thi đấu vì màu cờ sắc áo, thi đấu 200% sức lực".

Nhận xét về tương quan lực lượng 2 đội, bà Lan cho rằng, đội bạn khá mạnh, nhưng bà tin các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có một trận đấu quả cảm, cống hiến.

"Với những gì U23 Việt Nam thể hiện ở giải U23 Châu Á vừa qua, tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng, mang vinh quang về cho người hâm mộ thể thao, nhất là khi trận đấu này, cầu thủ Đình Trọng sẽ vào sân", bà Lan nói.

Bố mẹ của Duy Mạnh tin con trai và đồng đội sẽ chiến thắng.

Luôn mở sẵn tivi để chờ đến giờ Việt Nam thi đấu, ông Nguyễn Quang Thuần (46 tuổi, bố Quang Hải) mong con trai thi đấu hết mình “vì màu cờ sắc áo”.

Ông Thuần cho hay, gia đình không tổ chức xem trực tiếp song vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn nhẹ để chào đón người thân, hàng xóm đến xem bóng đá tối nay. Những ngày Việt Nam thi đấu, điện thoại ông Thuần cũng reo liên tục mỗi khi đội tuyển có bàn thắng “cho dù người ghi bàn có phải là Quang Hải hay không”.

Ba trận vòng bảng, gia đình ông Nguyễn Quang Thuần sốt ruột khi cả nhà chỉ biết tập trung vào chiếc điện thoại kết nối internet để cập nhật kết quả đội tuyển thi đấu. Từ vòng 1/8, truyền hình có bản quyền ASIAD 18, gia đình ông rất phấn khởi.

Những huy chương của Quang Hải được treo trang trọng giữa nhà.

“Tôi rất tự hào khi các chàng trai Việt Nam giành chiến thắng liên tiếp ba trận vòng bảng và không lọt lưới bàn nào”, ông Thuần nói, đồng thời mong muốn con trai cùng đồng đội thi đấu hết mình trong trận đấu tối nay và tin tưởng Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

"Gia đình tôi sẽ rất vui khi Olympic Việt Nam hôm nay có bàn thắng và cũng không quá quan trọng việc ai là người ghi bàn”, ông Thuần nói.

Ngô Cường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bo-me-quang-hai-duy-manh-chung-toi-tin-cac-con-thi-dau-het-minh-u23-viet-nam-chien-thang-627688.ldo